Quyết cắm sừng chồng vì tội... không biết ghen

Theo PNTD,
Chia sẻ

Mái tóc xoăn bồng bềnh mới được làm lại, chị Hoa quá đẹp trong chiếc váy ngủ mới toanh đầy quyến rũ... Lúc đó chị Hoa vẫn say sưa nhắn tin trả lời nhân tình mà không hay biết chồng chị đã bắt đầu để ý.

Mặt hồ phẳng lặng

Chị Hoa (30 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng chăm chỉ lại hiền lành và hết mực thương yêu vợ con.

Vốn là một nhà nghiên cứu, công việc của anh Toàn, chồng chị Hoa khá tẻ nhạt, cả ngày chỉ ngồi một chỗ với đống tài liệu cao chất ngất và chiếc máy tính nhàm chán. Trái lại, làm ở bộ phận marketing, chị Hoa lại có một công việc hay phải đi ra ngoài gặp gỡ đối tác.

Nếu như các đồng nghiệp của chị thường đến cơ quan than phiền về việc luôn bị chồng mình nhắn tin, gọi điện liên tục để tra hỏi xem vợ đang “Ở đâu? Làm gì? Với ai?”, thì ngược lại chồng chị Hoa chưa một lần làm như thế với vợ.

Ngay cả những lần phải đi công tác dài ngày thì chồng chị Hoa cũng chỉ gọi điện cho vợ vào khung “giờ vàng” cố định mỗi ngày. Nhiều lúc chị Hoa tỏ ra giận dỗi với chồng: “Sao anh chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm em thế?”, thì anh Toàn bình thản trả lời:

“Em đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà anh gọi. Nhỡ lúc gọi em đang bận lại làm phiền em à?”. Nghe đến đó, chị Hoa chỉ biết thở dài ngao ngán.

Chị những mong chồng mình cũng biết ghen tuông một chút cho cuộc sống vợ chồng bớt tẻ nhạt. Thế nhưng vì quá tin tưởng vợ, anh Toàn lúc nào cũng như mặt hồ phẳng lặng, chưa một lần gợn sóng.
 
 
Lẽ thường thì các bà vợ sẽ lấy làm vui mừng vì chồng không biết ghen, đỡ mệt mỏi. Oái oăm thay, chị Hoa lại là người lãng mạn và ưa thích một cuộc sống sinh động. Chị ngày càng thấy khó chịu với ông chồng cả ngày chỉ biết đến chiếc máy tính và chồng tài liệu cao ngất.

Thậm chí chị Hoa có mua chiếc áo mới, diện đôi giầy mới thì anh Toàn cũng không hề hay biết và chẳng thèm để tâm, khiến chị Hoa nhiều lần phải “chưng hửng”, “tẽn tò”... Cho đến một ngày, chị Hoa không thể chịu đựng thêm cái mặt hồ phẳng lặng đến tẻ nhạt nữa, chị bắt đầu vắt óc khiến mặt hồ phải dậy sóng.

Đủ chiêu khiến chồng nổi ghen

Nhiều lần chị Hoa chụp những vài tấm ảnh tình tứ với cậu bạn rồi giả vờ vứt cái máy ảnh trên bàn làm việc của chồng, những mong khi chồng nhìn thấy sẽ nổi máu ghen cho chị đỡ tủi.

Vậy nhưng, nhìn ảnh, anh Toàn vẫn thản nhiên như không. Chị Hoa có gạn hỏi thì anh Toàn buông câu trả lời: “Em có tự do của em. Anh tin tưởng em nên cũng không suy nghĩ gì cả”. Thái đồ thờ ơ của chồng khiến chị Hoa chỉ thêm bực bội.

Đem chuyện kể với cô bạn thân, cô bạn chị Hoa phán xanh rờn: “Hay anh Toàn không còn yêu cậu?”. Câu nói của cô bạn khiến chị Hoa phải suy nghĩ. Nghĩ ngợi chán, chị Hoa ngắm mình trong gương xem chị có xấu đi chút nào không mà chồng lại không thèm để ý.

Thế nhưng tấm gương phản chiếu lại hình ảnh một phụ nữ tuổi 30 xinh đẹp, đằm thắm, đầy sức quyến rũ. Vậy là chị Hoa lại quyết thử chồng thêm lần nữa.

Chọn một tối cuối tuần, chị diện váy ngắn, trang điểm đẹp, xức nước hoa ngào ngạt rồi ra ngoài với vẻ bí ẩn. Vừa bước ra khỏi cửa chị Hoa vừa đưa mắt “liếc xéo” chồng để xem anh Toàn có phản ứng gì không.
 

Thế nhưng anh Toàn vẫn không rời mắt khỏi màn hình ti vi, vẫn mải mê xem phim mà chẳng thèm để mắt đến vợ.

Tối hôm đó, chị Hoa một mình dạo phố lòng vòng, chờ cho tới khuya mới trở về nhà. Khi về đến nhà chị Hoa thấy chồng vẫn ngồi yên chỗ cũ, mắt vẫn không rời màn hình ti vi. Vậy là chị đành đi tẩy trang, ôm hậm hực đi ngủ chỉ vì ông chồng không biết ghen.

Ngày hôm sau, chị Hoa sử dụng “chiến thuật mới”. Trong bữa cơm chị cố tình “khích” chồng: “Chỗ em có nhân viên mới. Anh này cứ khen em xinh, rồi mời em đi ăn cơm nữa”.

Đáp lại thái độ “khiêu chiến” của vợ, anh Toàn chỉ cười hiền lành, buông nhõn câu: “Thế à?”. Lúc đó chị Hoa chỉ biết thở dài vì ông chồng quá ư “vô tư” của mình.

Không chịu thua cuộc, đến đêm, khi mà hai vợ chồng chị chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, chị lén lấy chiếc điện thoại của mình, tự gửi đến số điện thoại của mình một tin nhắn rồi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống, chờ điện thoại báo chuông có tin nhắn đến.

Thấy vợ có tin nhắn lúc quá khuya, ấy vậy mà anh Toàn chỉ mở mắt ra nhìn vợ rồi lại nhắm mắt vào ngủ ngon lành... Màn kịch của vợ đã không làm anh Toàn bận tâm mà chỉ khiến chị Hoa “thân làm khổ đời”...

Đến nước này thì chị Hoa không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm đó chị mất ngủ cả đêm và hạ quyết tâm cắm lên đầu chồng “chiếc sừng” thật sự để xem chồng có biết ghen hay không.

Thử thành thật

Người mà chị Hoa chọn để tham gia vào màn kịch đặc biệt dành cho chồng là cậu bạn học. Vốn biết cậu bạn này có tình cảm với mình từ lâu, dù cậu ta cũng đã yên bề gia thất nên chị Hoa đã kéo cậu bạn này vào cuộc.

Đầu tiên chị Hoa “bật đèn xanh” với cậu bạn. Thấy “người trong mộng” bỗng nhiên đổi khác, cậu bạn mừng rỡ lao vào cuộc yêu.

Vì lâu nay chỉ quen với người chồng khô cứng, chỉ biết đến đống tài liệu và chiếc ti vi, nay được một người đàn ông ra sức săn đón, chiều chuộng, cuối cùng chị Hoa cũng mềm lòng. Và từ chuyện thử cuối cùng chị đã ngoại tình thật với cậu bạn kia.

Lúc này thì chị Hoa lại không hề muốn chồng biết chuyện mình ngoại tình. Chị bỗng thấy ông chồng không biết ghen lại hóa hay. Thế nhưng cũng vì quá chủ quan “khinh địch” mà chị Hoa đã để chồng biết được bí mật ngoại tình của mình.

Hôm đó, điện thoại của chị Hoa có tin nhắn lúc đêm khuya, biết là tình nhân nhắn tin, nhưng vì chủ quan, chị Hoa vẫn “hồn nhiên” nhờ chồng lấy hộ cái điện thoại. Không mảy may nghi ngờ, anh Toàn đưa cho vợ chiếc điện thoại, và như mọi khi, anh làm việc đó mà mắt vẫn không rời mắt khỏi chiếc ti vi.

Nhưng lần này, anh Toàn đã bắt đầu để ý đến thái độ của vợ khi chị Hoa đọc tin nhắn lúc đêm khuya mà khúc khích cười. Lúc này anh Toàn mới quay ra nhìn vợ và anh bắt đầu nhận ra những đổi khác từ vợ mà bấy lâu nay anh quá vô tâm không hề nhận thấy.

Mái tóc xoăn bồng bềnh mới được làm lại, chị Hoa quá đẹp trong chiếc váy ngủ mới toanh đầy quyến rũ... Lúc đó chị Hoa vẫn say sưa nhắn tin trả lời nhân tình mà không hay biết chồng chị đã bắt đầu để ý.

Và khi chị Hoa đứng lên đi tắm trước khi đi ngủ, chị lơ đễnh để điện thoại bên ngoài và quên cả việc phải xóa tin nhắn vừa nhận được của tình nhân. Khi thấy vợ đã khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm, anh Toàn mở điện thoại của vợ ra đọc tin nhắn thì mới ngã ngửa chuyện mình bị cắm sừng.
 

Tưởng rằng anh là một kẻ không hề biết đến ghen tuông, nhưng ngay đêm đó, khi vợ anh còn đang hát vang trong nhà tắm thì anh đã soạn thảo xong tờ đơn xin ly hôn. Không nói một lời, anh Toàn để lại lá đơn xin ly dị, chặn chiếc điện thoại của vợ đang để ở chế độ tin nhắn đọc dở... và anh bỏ đi.

Chị Hoa tắm xong, không thấy chồng đâu, nhưng khi nhìn thấy lá đơn xin ly hôn của chồng thì chị hiểu, sóng gió đã thật sự ùa đến với tổ ấm của mình. Vội vàng gọi điện cho chồng, nhưng chị Hoa chỉ nhận được những tín hiệu “tò te tí”.

Đến giờ này chị Hoa mới thật sự thấy hối hận. Chị chợt hiểu ra rằng mình không nên “nã súng vào mặt hồ đang yên ả”. Tuy nhiên chị đã trượt quá xa và anh Toàn vốn từ trước đến nay luôn tin tưởng vợ tuyệt đối thì giờ càng không thể chấp nhận được một người vợ ngoại tình.

Theo một chuyên gia tâm lý thuộc Trung tâm tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân, gia đình, khi bạn đời không bao giờ tỏ ra ghen, nửa kia thường có cảm giác anh ấy (cô ấy) không yêu mình hết lòng hay không đánh giá cao mình nên không sợ mất.

Nhưng theo chuyên gia tâm lý thì thái độ không ghen thực chất chính là sự tự tin vào bản thân và tin tưởng người yêu một cách tuyệt đối.

Họ biết rằng những mối quan hệ của người ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi, và từ việc tán tỉnh trêu ghẹo đi đến mối quan hệ chính thức còn rất xa, do vậy không lo lắng gì cả.

Cũng có thể đây là cách sống thoáng của họ, coi mọi việc đều nhẹ nhàng, không quá nặng nề hay quan trọng hóa vấn đề nên không bao giờ xét nét người bạn đời.

Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý cũng cảnh báo thái độ không bao giờ ghen, quá chủ quan khiến cho mối quan hệ trở nên dễ nhàm chán, đôi khi khiến nửa kia "say nắng" khi quá tự do.

Chia sẻ