Pha xử lý của chủ quán lẩu bị đánh giá là "đi vào lòng đất". Không chỉ thế, những lời giải thích như thể chỉ mình chủ quán biết về mực khiến ai nấy thêm bức xúc.
Một buổi tối gió mùa trở nên ý nghĩa hay không phụ thuộc vào chính bạn!
Hà Nội lạnh thật rồi! Thời tiết đỉnh cao thế này mà không ăn chơi hưởng thụ, cứ ngồi ước ao có người yêu người đương, chị em có thấy áy náy với thanh xuân không?
Một không gian ẩm thực độc đáo vừa được phát hiện ra, khi đi ăn thực khách có thể tự tạo cho mình một góc "sống ảo" cho riêng mình mà chẳng hề lo đụng hàng.
Vừa phí tiền vừa bực bội vì bị nhân viên qua mặt, tự tiện dùng Facebook cá nhân của mình để review cho quán, cô nàng Hà Anh đã bức xúc đăng bài cảnh báo mọi người ngay lập tức.
Trong tiết trời cuối Thu, còn gì thích thú hơn được gặp gỡ, trò chuyện cùng những người bạn bên nồi lẩu ấm nóng, nghi ngút khói.