Phút Cuối 2024 - Đại lộ thanh âm: Bản nhạc khó phai trong thanh xuân của sinh viên trường Báo
Sau hơn 1 tháng diễn ra chuỗi hoạt động đồng hành ý nghĩa, sự kiện tri ân sinh viên cuối khoá của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phút Cuối 2024 đã đi đến hồi kết. Đêm nhạc hội diễn ra vào tối ngày 1/7 mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc khó quên.
Phút cuối 2024 - Đại lộ thanh âm đã đưa những giai điệu tuổi thanh xuân trở về một cách ngọt ngào và rực rỡ nhất. Sự đầu tư công phu, chuyên nghiệp về cả nội dung và hình thức, đêm nhạc hội nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo từ các bạn sinh viên.

Bầu không khí trở nên sôi động và náo nhiệt trong đêm nhạc hội
Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc đưa khán giả đi qua từng nấc thang cảm xúc. Chương thứ nhất “Giai điệu dẫn lối” mở ra những ngày tháng đầu tiên sinh viên khóa 40 gửi gắm thanh xuân của mình ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mở màn với các ca khúc “Dưới ánh đèn sân khấu”, “Nép vào anh và nghe anh hát”, bài múa “Ngày ấy” như dẫn lối những kỷ niệm đẹp ùa về tràn ngập cảm xúc và yêu thương.

Những giai điệu tuổi trẻ được thể hiện một cách nhẹ nhàng, sâu lắng
Trái ngược với cảm xúc bồi hồi, lưu luyến của chương 1, chương 2 "Nút giao của thanh âm" mang đến không gian tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Chương 2 của đêm nhạc cũng chính là ẩn dụ cho thời điểm sinh viên khóa 40 nhận ra những hoài bão và dự định của riêng mình. Những xúc cảm cháy bỏng, rực rỡ của thời thanh xuân theo đuổi đam mê được thể hiện qua từng điệu múa, bước nhảy với phong cách mạnh mẽ đã đốt cháy không khí hội trường.

Tiết mục Kiss it Better - Jump khuấy động sân khấu với màn vũ đạo đẹp mắt, cuốn hút
Khép lại với chương 3 mang tên “Đại lộ ngân vang”, các bạn sinh viên năm cuối đã cùng nhau lắng lại, bước qua những giây phút đáng nhớ, những hoài niệm trong 4 năm thanh xuân tươi đẹp. Những ca khúc, điệu múa tái hiện hành trình chinh phục ước mơ, cùng gắn bó với những người bạn thân thiết và từng bước trưởng thành của mỗi sinh viên. Thời khắc các bạn sinh viên sắp ra trường hát vang ca khúc “Phút Cuối”, cả hội trường trở nên bồi hồi, xúc động.
Đặc biệt, Kịch Báo chí với tác phẩm “Chị đẹp đạp chân ga rẽ ra khỏi Xuân Thủy” và phim ngắn “Những lời hứa bỏ quên” dẫn dắt người xem đi từ cảm xúc vui vẻ, hài hước tới suy tư, xúc động. Những món quà tinh thần này đều lấy cảm hứng từ chính câu chuyện, chặng đường dài đầy kỷ niệm của tuổi trẻ tại trường Báo, mà sau đêm nay hành trình này sẽ khép lại để mở ra những chặng khác cho tương lai.

Những dư âm của Phút Cuối có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của mỗi sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đêm nhạc hội Phút Cuối 2024 - Đại lộ thanh âm diễn ra thành công rực rỡ như một món quà chia tay dành tặng các bạn sinh viên khóa 40 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban Tổ chức hy vọng các bạn sẽ có những kí ức đẹp tại nơi đây và luôn tự tin, kiên định vững bước trên con đường mà mình đã chọn.