Dưới đây là chi tiết hành trình luyện con ngủ của chị Nhung Nguyễn (sống tại Hà Nội) và con trai tên Chun (hiện tại được 10 tháng tuổi) bằng phương pháp "Cry It Out with check" (gọi tắt là CIO with check).
Không chỉ "để mặc con khóc", ông còn ủng hộ cách nuôi dưỡng trẻ em bằng phương thức uốn nắn: "Phải huấn luyện và đào tạo con bạn như một cái máy".
Chắc hẳn vì đây là bức thư “cảnh báo” với nội dung “độc lạ” chưa từng có trước đây nên nó nhanh chóng thu hút được sự chú ý và được chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội.
Ngay cả cha đẻ của phương pháp luyện ngủ Cry It Out cũng thừa nhận hối tiếc về một số lời khuyên đã đưa ra trong quá khứ.
Sau những ngày kiên trì, chịu đựng bao nhiêu vất vả để luyện ngủ cho con, cuối cùng chị Trang cũng đã được hưởng quả ngọt.
Luyện ngủ cho 2 bé sinh đôi là một bước tiến dài trong hành trình làm mẹ của chị Như. Bởi sau đó, cuộc sống "mẹ bỉm sữa" của chị trở nên dễ dàng, đơn giản hơn rất nhiều.
Cố gắng tìm ra cách phù hợp nhất cho bạn và con bạn trong vấn đề luyện ngủ cho con quả là một thử thách lớn lao.
Sau 1 tuần kiên trì, từ một cậu bé ngủ vặt chỉ được chừng 30 - 45 phút mỗi giấc, thậm chí phải bế rong trên tay dỗ dành mãi mới ngủ, chị Hà đã luyện con ngủ ngày thành công, ra giấc đều đặn và tự ngủ ngoan.