Phương Oanh tiết lộ thói quen "bất di bất dịch" của gia đình vào cuối tuần, nhiều người khen: "Em nuôi dạy con rất hay!"

Thanh Hương,
Chia sẻ

Quan điểm của bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng nhận được sự đồng tính lớn từ các bậc cha mẹ khác.

Jimmy và Jenny nhà Phương Oanh - Shark Bình hiện là những nhóc tỳ hot nhất nhì showbiz Việt. Mỗi khoảnh khắc của các em được mẹ chia sẻ lên mạng xã hội đều nhận về nhiều lượt yêu thích và bình luận tích cực.

Tuy lần đầu làm mẹ nhưng Phương Oanh khiến công chúng bất ngờ về sự đảm đang cũng như cách nuôi dạy con đầy tích cực. Trong một video đưa con đi chơi, nữ diễn viên nổi tiếng đã tiết lộ một thói quen của gia đình. 

Phương Oanh cho hay, dù bận đến mấy thì cứ đến cuối tuần cả nhà cô sẽ cố gắng đi chơi cùng nhau, xa hay gần tuỳ hứng. Dù đôi khi chuyến đi kết hợp với việc này việc kia nhưng vợ chồng cô vẫn dành được tối đa thời gian cho con.

"Đây là tâm niệm của gia đình Oanh trong hành trình bên con vì Oanh cũng có đọc ở đâu đó rằng, đừng bỏ lỡ những ngày cuối tuần để đưa con đi chơi vì sau này khi con lớn lên, chính những buổi chiều ấy lại trở thành ký ức đẹp nhất, trong trẻo nhất của tuổi thơ. Tuổi thơ của con chỉ có một lần và những kỷ niệm bên bố mẹ, gia đình luôn là hành trang ấm áp nhất theo con đến suốt cuộc đời", Phương Oanh nói.

Quan điểm của bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng nhận được sự đồng tính lớn từ các bậc cha mẹ khác.

Phương Oanh tiết lộ thói quen "bất di bất dịch" của gia đình vào cuối tuần, nhiều người khen: "Em nuôi dạy con rất hay!" - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của Phương Oanh

Thực tế, trong nhịp sống hiện đại hối hả, nhiều bậc phụ huynh bị cuốn vào guồng quay công việc, vô tình lãng quên việc hiện diện bên con cái. Thế nhưng, như lời chia sẻ của Phương Oanh, đôi khi chỉ cần những buổi chiều cuối tuần giản đơn, những chuyến đi chơi không cần quá cầu kỳ, lại có thể trở thành “chất liệu vàng” làm nên tuổi thơ đầy màu sắc cho con.

Đó không chỉ là chuyện vui chơi, mà là hành trình cùng con lớn lên trong tình yêu thương, trong sự lắng nghe và đồng hành của bố mẹ. Trẻ nhỏ không đòi hỏi những món quà lớn lao, thứ chúng cần nhất là thời gian, là ánh mắt trìu mến và vòng tay ấm áp của cha mẹ. Mỗi khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé, đều góp phần hình thành nên nhân cách, cảm xúc và ký ức tốt đẹp theo con suốt cả cuộc đời.

Và lời nhắn nhủ gửi đến tất cả những ai đang làm cha, làm mẹ: Đừng chờ đợi khi rảnh rỗi mới bên con, bởi thời gian không chờ đợi ai. Hãy dành thời gian cho con ngay khi có thể – dù là vài giờ cuối tuần, một chuyến picnic ngắn ngày hay đơn giản là cùng nhau đi bộ quanh khu phố. Bởi chính những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường đó lại có thể trở thành những kỷ niệm diệu kỳ nhất trong hành trình khôn lớn của con trẻ.

Chia sẻ