Phụ huynh chia sẻ: Tôi mừng vô cùng khi đọc nội dung này của Nghị quyết 71, chỉ mong thực hiện càng sớm càng tốt!
Với tôi, đây không chỉ là một chính sách giáo dục. Nó giống như một lời cam kết rằng con cái chúng ta sẽ không còn phải “chạy theo” những bất cập mỗi mùa nhập học.
* Bài viết thể hiện quan điểm của anh Trần Đức Vinh, một phụ huynh có 2 con tại Hà Nội:
Tôi có hai con: một bé đang học mầm non, một bé vừa bước vào lớp 3. Hai năm qua, tôi cảm thấy mình xoay như chong chóng chỉ vì… sách giáo khoa. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng thực tế lại phức tạp vô cùng.
Không dám mua sách sớm vì sợ nhầm bộ. Mua trễ thì hết. Nhà trường hướng dẫn bộ này, ra hiệu sách lại nhận bộ khác. Trong nhóm chat phụ huynh, mọi người than thở không dứt: sao chương trình giáo dục phổ thông mới lại có quá nhiều bộ sách khác nhau? Chưa kể, giá sách thì ngày càng đắt đỏ.
Trước đây, khi tôi còn nhỏ, chuyện xin lại bộ sách cũ từ anh chị, họ hàng là điều bình thường. Nhưng giờ đây, ngay cả cháu họ của tôi chỉ hơn con gái lớn một lớp cũng không thể cho lại sách vì… chương trình và bộ sách khác nhau. Cứ thế, mỗi mùa tựu trường trở thành mùa “săn sách” đầy căng thẳng. Sang năm, con nhỏ của tôi vào lớp 1, tính sơ sơ cũng mất cả triệu đồng chỉ riêng tiền sách vở cho hai anh em. Trong khi đó, các khoản đóng đầu năm nào đồng phục, nào bán trú, nào quỹ lớp… cũng không hề nhỏ.
Niềm vui khi nghe tin về một bộ sách thống nhất
Trong tâm trạng ấy, khi đọc được tin Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71, yêu cầu rà soát chương trình và tiến tới xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm. Niềm vui còn lớn hơn khi nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ học sinh phổ thông sẽ được cung cấp sách giáo khoa miễn phí.
Với tôi, đây không chỉ là một chính sách giáo dục. Nó giống như một lời cam kết rằng con cái chúng ta sẽ không còn phải “chạy theo” những bất cập mỗi mùa nhập học. Và phụ huynh như tôi cũng không còn cảnh đứng giữa hiệu sách, loay hoay tự hỏi: “Bộ này hay bộ kia mới đúng với lớp của con mình?”.

Ảnh minh hoạ
Nếu thực sự có một bộ sách giáo khoa thống nhất, tôi tin phụ huynh cả nước sẽ bớt đi rất nhiều gánh nặng:
- Giảm chi phí: Sách được in số lượng lớn, giá chắc chắn rẻ hơn. Khi có chính sách miễn phí, trẻ em ở vùng khó khăn càng được hưởng lợi.
- Công bằng và đồng bộ: Học sinh chuyển trường, chuyển tỉnh sẽ không còn bị “lạc nhịp” vì sách khác nhau. Giáo viên dễ dàng dạy theo cùng một chuẩn.
- Tái sử dụng sách: Những gia đình có hai, ba con sẽ không còn phải mua mới toàn bộ. Sách có thể truyền lại cho em, cho cháu, giảm lãng phí.
- Giảm căng thẳng đầu năm: Không còn cảnh chen chúc đặt mua, lo nhầm lẫn, hết hàng. Việc mua sách trở lại bình thường như vốn dĩ nó phải thế.
Lo ngại cũng có nhưng tôi nghĩ có thể hoàn toàn khắc phục
Tất nhiên, một bộ sách duy nhất cũng có thể mang đến lo ngại. Thứ nhất, là lo ngại nguy cơ độc quyền. Nếu chỉ một đơn vị biên soạn, chất lượng có thể trì trệ, thiếu sáng tạo.
Thứ hai là chưa linh hoạt cho từng địa phương. Một số vùng cần nội dung gắn với văn hóa, lịch sử riêng. Thứ ba là gánh nặng ngân sách: Việc cung cấp sách miễn phí cho hàng triệu học sinh cần quản lý rất chặt chẽ để tránh lãng phí.
Nhưng những khó khăn này không phải không thể giải quyết. Một bộ sách thống nhất không đồng nghĩa với “đóng khung”. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng bộ cốt lõi cho toàn quốc, kèm theo tài liệu bổ sung cho từng địa phương. Quá trình biên soạn nên có sự tham gia của nhiều chuyên gia, giáo viên thực tế, thậm chí cả phụ huynh, để bảo đảm chất lượng. Sách in giấy có thể đi kèm phiên bản điện tử miễn phí, dễ truy cập và cập nhật.
Với tư cách một người cha, tôi chỉ mong mỗi năm học mới không còn trở thành “cuộc chiến sách giáo khoa”. Tôi mong các con mình có thể cầm một bộ sách chung, chuẩn, được nhà nước bảo đảm chất lượng và công bằng cho tất cả học sinh trên cả nước.
Một bộ sách giáo khoa thống nhất, đó không chỉ là chuyện giảm chi phí, mà còn là cách để phụ huynh như chúng tôi yên tâm rằng con mình đang học từ một nền tảng tri thức vững vàng, công bằng và bền vững.