Phim cổ trang mới chiếu đã bị chê tan nát: Nội dung nhạt hơn nước ốc, nam chính diễn như mất thị lực
Bộ phim ngôn tình cổ trang được chờ đợi nhất hè 2025 cuối cùng cũng đã lên sóng nhưng lại đang gây thất vọng.
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng bộ phim ngôn tình cổ trang Lâm Giang Tiên cũng đã chính thức lên sóng vào trưa ngày 6/6. Trong ngày đầu phát sóng, tác phẩm của Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy ghi nhận thời lượng quảng cáo dài 303 giây, một thành tích ở mức tạm ổn nhưng chưa bùng nổ như kỳ vọng.

Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính Lý Thanh Nguyệt/Hoa Như Nguyệt trong Lâm Giang Tiên.
Netizen nhận xét rằng Lâm Giang Tiên khá chắc tay, mở đầu với nhiều tình tiết hài hước, khắc họa cuộc sống của Lý Thanh Nguyệt - "nữ chính pháo hôi" ở Tịnh Vân Tông. Cô gặp nhiều khó khăn, rắc rối, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi Lý Thanh Nguyệt được chọn để kết làm đạo lữ với Đại Thành Huyền Tôn Bạch Cửu Tư của Điện Tàng Lôi.
Dẫu vậy, Lâm Giang Tiên lại có một nội dung không mới mẻ so với các tác phẩm cùng thể loại cổ trang tiên hiệp. Những tình tiết kiểu lọ lem yêu hoàng tử, hiểu lầm rồi yêu hận tình thù đã trở nên quá quen thuộc. Khán giả mong chờ một điểm đột phá về mặt nội dung nhưng cho đến lúc này, tác phẩm của nhà sản xuất Vu Chính chưa cho thấy điều đó.
Chưa dừng lại ở đây, netizen còn cho rằng Tăng Thuấn Hy dù rất đẹp trai nhưng chưa thể hiện dáng vẻ đầy tiên khí của Bạch Cửu Tư một cách trọn vẹn. Ngoài ra, kỹ xảo ở một số phân cảnh cũng bị nhận xét chưa thực sự ổn.

Netizen bình luận về Lâm Giang Tiên do Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy đóng chính:
- Tui thuần người qua đường thôi, nhưng tui không đánh giá cao bộ phim này lắm, xem qua trailer thấy tạo hình thì sến, màu phim thì xấu, đọc qua nội dung thì thấy nhạt hơn cả nước ốc. Sợ là còn không bằng con Bạch Nguyệt Phạn Tinh.
- Xem khá cuốn, thế giới quan đẹp có nhiều cái kỳ lạ trông kích thích người xem, mới ra nên giờ đang tranh thủ cày tiếp. A Nguyệt phải gọi là siêu cấp đáng yêu. Trang phục thấy có cái xấu cái đẹp cùng tuỳ gu, nhưng kịch bản này thấy làm khá chắc tay, xem hay lắm.
- Phim của Bạch Lộc mà cứ cười như điên như dại ngay từ đầu thì về sau độ sát thương càng ngày càng nặng, rồi lại khóc như dại như điên.
- Hóng mãi mà kỹ xảo nó cứ kiểu gì ấy nhể.
- Sao nghi phim này thuộc dạng "có miệng mà không biết giải thích" để khán giả tức ọc máu.
- Tăng Thuấn Hy diễn nhìn hơi thiếu cảm xúc, mắt như không có tiêu cự ấy toàn nhìn vào khoảng không.
- Tăng Thuấn Hy không hợp tạo hình cổ trang tí nào, tóc trắng nhìn giả trân dã man. Bộ này chắc không được nửa Bạch Nguyệt Phạn Tinh quá, ít ra Ngao Thụy Bằng còn đẹp trai, hợp tạo hình.
Cho những ai chưa biết, Lâm Giang Tiên xoay quanh chuyện tình yêu hận triền miên của cặp đôi Hoa Như Nguyệt và Bạch Cửu Tư. Hoa Như Nguyệt vốn là Tứ Linh Tiên Tôn, còn Bạch Cửu Tư là Đại Thành Huyền Tôn. Họ từng yêu nhau say đắm, cũng trải qua những bi kịch đau đớn tột cùng, vì hiểu làm mà từ một đôi tiên lữ trở thành kẻ thù của nhau.

Rất nhiều năm sau, Tứ Linh Tiên Tôn Hoa Như Nguyệt không còn trên đời nữa, mà thế gian chỉ có một Lý Thanh Nguyệt là đệ tử bình thường đến chẳng thể bình thường hơn của phái Ngọc Phạn. Dẫu vậy, cô đã khiến tất cả phải bất ngờ khi trở thành đạo lữ của Bạch Cửu Tư, chủ nhân Tàng Lôi Điện cao cao tại thượng chốn Cửu Trùng Thiên. Tất nhiên, ai cũng nghĩ rằng Lý Thanh Nguyệt một bước lên mây, có được cơ duyên to lớn. Dẫu thế, chỉ cô mới cảm nhận được không hiểu sao, Bạch Cửu Tư lại mang địch ý sâu sắc đối với mình.

Lại về hàng ngàn hàng vạn năm trước, Hoa Như Nguyệt và Bạch Cửu Tư vốn sinh ra từ cùng một nguồn gốc, cả hai cũng có mối liên hệ chặt chẽ mà nghiệt ngã với nhau. Họ định trước rằng sẽ không thể trở thành phu thê, vì nếu vậy thì cuối cùng, pháp lực của họ sẽ tiêu tan, trở thành phàm nhân. Nhưng họ cũng không được ở quá xa nhau, và nếu một người lìa đời, người còn lại cũng chẳng thể tồn tại một mình.