Phái mạnh nói về 3 nỗi sợ hãi họ không dám tiết lộ với vợ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Có rất ít những người đàn ông đủ can đảm để có thể chia sẻ hay tiết lộ với vợ về những nỗi sợ hãi âm ỉ nhưng luôn thường trực trong lòng họ khi đã bước vào cuộc sống gia đình.

Lý do chỉ bởi, khi để cho người phụ nữ của họ biết rõ về 3 nỗi sợ hãi này, họ sợ phụ nữ sẽ nghĩ xấu về bản thân họ - người được coi là trụ cột gia đình. 

Họ cũng sợ, nếu biết những yếu điểm của chồng, những bà vợ sẽ có thể chạnh lòng và cảm thấy bị tổn thương hoặc cũng có lúc lợi dụng nỗi lo lắng sợ hãi của họ mà tiếp tục "trèo đầu cưỡi cổ" chồng. 

Sợ trật tự bình thường trong gia đình bị đảo lộn

"Nhiều chị em nghĩ rằng, đàn ông chúng tôi vì ít chăm lo đến những điều nhỏ nhặt cho gia đình nên không hề lo sợ khi trật tự gia đình bị đảo lộn. Nhưng thực tế, là người trụ cột gia đình, là những người tuy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, vô tâm vậy nhưng những người chồng chúng tôi cũng rất bối rối nếu trật tự bình thường trong gia đình mình đột nhiên một ngày bị đảo lộn.

Điển hình như tôi đây. Tôi khá lo lắng và bối rối nếu một ngày vợ tôi ra thông báo sẽ về nhà ngoại có việc vài ngày. Điều này đồng nghĩa với việc, 2 bố con tôi sẽ phải ở nhà tự lo liệu từ A-Z mọi việc. 

Phái mạnh nói về 3 nỗi sợ hãi họ không dám tiết lộ với vợ 1

Có thể nói, cánh đàn ông có gia đình luôn sợ gia đình mình bị xáo trộn hay sợ trật tự gia đình mình đảo lộn (Ảnh minh họa)

Dù bề ngoài, tôi vẫn hưởng ứng và tỏ vẻ bình thường. Nhưng thực tế, tôi rất lo sợ khi vợ không có ở nhà dù chỉ vài hôm. Bởi khi ấy tôi biết chắc, cuộc sống của bố con tôi sẽ bị đảo lộn. Tôi cũng dám chắc không thể thu vén, chăm sóc con cái hay quản lý việc nhà tốt như có bàn tay của vợ được.

Đó là việc nhỏ mà tôi đã lo sợ đến vậy rồi. Chưa kể gặp các việc lớn như tưởng tượng một ngày vợ tôi từ một phụ nữ chân yếu tay mềm trở thành trụ cột gia đình thì chắc lúc ấy tôi càng lo sợ hơn nữa. Lúc ấy là đàn ông, tôi sẽ phải nhượng bộ hơn với vợ rất nhiều. 

Có thể nói, cánh đàn ông có gia đình luôn sợ gia đình mình bị xáo trộn hay sợ trật tự gia đình đảo lộn. Song vì vai trò, bản lĩnh của mình, họ thường không bao giờ tâm sự cho vợ mình biết điều đó” - Nguyễn Văn Dũng, 31 tuổi, tâm sự.

Sợ chuyện riêng tư vợ chồng bị vợ "tông tốc" kể ra bên ngoài

"Cánh đàn ông khi ngồi riêng với nhau có thể thoải mái nói quá và chém gió, thậm chí huyênh hoang khoe khoang chiến tích phòng the. Nhưng đấy chỉ là những câu chuyện tầm phào lúc vui vẻ hoặc khi quá chén của đàn ông. 

Thực tế, đàn ông lại rất sợ chuyện riêng tư của vợ chồng mình "lộ" ra bên ngoài. Cho dù vợ có tiết lộ chuyện phòng the theo chiều hướng ca ngợi chồng: khỏe, sung sức, chịu thay đổi tư thế, sáng tạo trong "chuyện ấy" đi chăng nữa thì họ cũng cảm thấy không thoải mái. Chưa kể đến trong tình huống xấu, vợ còn "buôn bán" quá đà rằng chồng yếu, lười yêu hay "chưa đến chợ đã hết tiền"...

Dù bị vợ tiết lộ “chuyện kín” theo chiều hướng nào thì là đàn ông khi biết được vẫn thấy xấu hổ, ngại ngùng, thậm chí rất sợ hãi. 

Cái cảm giác chuyện tế nhị của vợ chồng bị phơi bày giữa bàn dân thiên hạ và để người khác tha hồ bình phẩm, phán xét thực lòng mà nói rất khó chịu với đàn ông vì "mất mặt" quá. Ngược lại, đàn ông chúng tôi chỉ muốn chuyện ấy dù có thế nào chỉ nên 2 người biết và chia sẻ với nhau” - Đây là lời chia sẻ rất thật lòng của Nguyễn Văn Vĩnh, 28 tuổi về một trong những nỗi sợ hãi của đàn ông khi lập gia đình.

Sợ là người phải đứng giữa cuộc chiến "mẹ - vợ"

Trên cương vị một người đàn ông đã kết hôn 3 năm qua, anh Phạm Duy Trường, 32 tuổi cũng chia sẻ nỗi sợ hãi lớn nhất của mình: 

“Mình tự nhận là người có lập trường vững vàng và khá mạnh mẽ. Thế nhưng khi bước vào cuộc sống gia đình, sợ hãi lớn nhất của mình là khi buộc phải đứng giữa các mối quan hệ phức tạp trong gia đình, nhất là trong "cuộc chiến" giữa mẹ và vợ mình.

Phái mạnh nói về 3 nỗi sợ hãi họ không dám tiết lộ với vợ 2
Dù bị vợ tiết lộ “chuyện kín” theo chiều hướng nào thì là đàn ông khi biết được vẫn thấy xấu hổ, ngại ngùng, thậm chí rất sợ hãi (Ảnh minh họa)

Các bạn biết đấy, đàn ông khi đứng giữa những mối quan hệ phức tạp, ít người đã biết khéo léo giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn này, chưa kể còn có thể làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Mình cũng rất sợ khi phải ra quyết định lựa chọn đứng về phía ai. Mình sợ tình cảnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hòa hợp, êm ấm trong gia đình cũng như sợ làm tổn thương sâu sắc đến 2 người đàn bà quan trọng nhất đời mình.

Vì thế, đàn ông chúng mình trong những lúc mẹ và vợ cãi nhau hoặc có va chạm lớn đều cảm thấy rất đau đầu và khó nghĩ. Mình và nhiều người đàn ông thường không thể đứng ra ngay lúc đó bênh vực được ai cả mà chỉ vào khuyên can, cố dung hòa và cầu mong mọi việc đừng tồi tệ hơn.

Dù rất sợ điều này xảy ra, nhưng mình không bao giờ dám lên tiếng chia sẻ với mẹ và cả vợ điều này. Bởi nếu nói ra những gì đang nghĩ trong lòng, mình sợ làm tổn thương đến cả 2 người mất”.



Chia sẻ