Con đường gốm sứ ven sông Hồng - 1 công trình nghệ thuật trong chương trình chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long mới đây đã bị hư hại do 1 số người thiếu ý thức.
Trao đổi với chúng tôi, nhiều hộ nông dân trồng đào tại phố Tỉnh Cầu (Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh) cho biết, nhiều năm trước cũng từng bị kẻ xấu phá hoại đào nhưng không phải dịp Tết.
Buổi sáng thức dậy, bà Huê (H.Thống Nhất, Đồng Nai) như hoa mắt khi nhìn thấy 1.200 chậu hoa của mình bị nhổ gốc, bẻ ngọn, dập nát. Công chăm sóc nhiều tháng của bà bị hủy trong một đêm, thiệt hại hàng chục triệu đồng.