Ôm mộng đổi đời thời Covid-19, người Thái Lan thi nhau đi xin vận may từ một "cậu bé", dung nhan đứa trẻ khiến nhiều người tá hỏa

Gia An,
Chia sẻ

Trong khi nhiều địa điểm du lịch vắng tanh thì ngôi đền này lại nườm nượp khách đến vì một nhân vật đặc biệt.

Trong khi ngành du lịch nói riêng và kinh tế thế giới nói chung bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19 và người dân đang phải vật lộn để đi qua những tháng ngày khó khăn thì ngành du lịch của một tỉnh nhỏ ở xứ chùa vàng Thái Lan lại bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất vì một nhân vật chẳng ai biết rõ mặt mà vẫn vang danh khắp chốn.

Theo Mashable, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và Thái Lan buộc phải đóng cửa biên giới, GDP của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp, thiếu ăn, phải nhờ sự hỗ trợ của chính phủ.

Mơ đổi đời trong thời Covid-19, người Thái Lan thi nhau đi xin vận may từ một cậu bé, dung nhan đứa trẻ khiến nhiều người tá hỏa - Ảnh 1.

Bức tượng có từ thế kỷ 18 mang tên "Egg Boy" tại ngôi đền Wat Chedi ở miền Nam Thái Lan.

Thế rồi, người dân địa phương lan truyền tin đồn rằng "linh hồn" trong một bức tượng có từ thế kỷ 18 mang tên "Egg Boy" có thể mang lại thịnh vượng cho mọi người bằng cách chơi xổ số.

Vậy là không lâu sau đó, ngôi đền Wat Chedi ở miền Nam Thái Lan đón rất nhiều du khách đến cầu may mắn, an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc.

Bức tượng "Egg Boy", còn được gọi là Ai Khai, thực sự đã làm nên điều kỳ diệu cho ngành du lịch của tỉnh Nakhon Si Thammarat.

Ai Khai là ai?

Câu chuyện bắt nguồn từ những năm 1980 trong Chiến tranh Lạnh khi một nhóm lính đặc nhiệm đến Nakhon Si Thammarat. Họ lập căn cứ trong một ngôi đền cổ và có một đêm "khốn khổ" vì không hiểu lý do gì, tay và chân của họ bị kéo lên còn vũ khí bị lật tung. Một lính canh nói với họ rằng có một linh hồn tên là Ai Khai đã làm việc đó để bảo vệ khu đất.

Mơ đổi đời trong thời Covid-19, người Thái Lan thi nhau đi xin vận may từ một cậu bé, dung nhan đứa trẻ khiến nhiều người tá hỏa - Ảnh 2.

Cậu bé Ai Khai được cho là học trò của một nhà sư. Nhà sư đã dặn cậu ở lại chùa để canh giữ ngôi chùa nhưng cậu bé nghịch ngợm lại mò xuống ao chùa chơi rồi chết đuối. Cho đến ngày nay, mọi người tin rằng linh hồn bất tử của cậu bé sẽ bảo vệ và giúp đỡ những người đến cầu khấn.

"Sau khi việc kiểm dịch được dỡ bỏ tạm thời, trong kỳ nghỉ lễ dài ngày vào tháng 9 năm 2020, khoảng 70.000 đến 80.000 người đã đến thăm ngôi đền này", Supachai, một thành viên trong ban quản lý của ngôi đền cho biết.

Mơ đổi đời trong thời Covid-19, người Thái Lan thi nhau đi xin vận may từ một cậu bé, dung nhan đứa trẻ khiến nhiều người tá hỏa - Ảnh 3.

Lối vào đền Wat Chedi.

Mơ đổi đời trong thời Covid-19, người Thái Lan thi nhau đi xin vận may từ một cậu bé, dung nhan đứa trẻ khiến nhiều người tá hỏa - Ảnh 4.

Supachai nói: “Những người đến đây mang theo những mong muốn khác nhau. Tôi đã từng phỏng vấn 100 du khách; trong số này, có 60 người muốn trúng xổ số, 20 người muốn được giúp đỡ trong công việc, và 20 người còn lại muốn đạt được nhiều thứ khác”.

Có thể gọi "'Egg Boy" là một "cơn sốt" bùng phát đúng thời điểm kinh tế Thái Lan bất ổn.

Mơ đổi đời trong thời Covid-19, người Thái Lan thi nhau đi xin vận may từ một cậu bé, dung nhan đứa trẻ khiến nhiều người tá hỏa - Ảnh 5.

Mơ đổi đời trong thời Covid-19, người Thái Lan thi nhau đi xin vận may từ một cậu bé, dung nhan đứa trẻ khiến nhiều người tá hỏa - Ảnh 6.

Trong khi nhiều địa điểm du lịch vắng tanh thì ngôi đền này lại nườm nượp khách đến vì một nhân vật đặc biệt.

Theo ông Pitsinee Tatniyom, Giám đốc Cơ quan Du lịch Nakhon Si Thammarat của Thái Lan: "Ai Khai giống như một thỏi nam châm kéo mọi người đến đây, những người đang căng thẳng hoặc buồn bã vì tình hình kinh tế hiện tại và mong muốn có một sự may mắn bất ngờ nào đó để đổi đời nhanh chóng hoặc cầu mong cho cuộc sống yên bình hơn".

Nguồn: Mashable

Chia sẻ