Nước giặt, xả Green: Lưu giữ “mùi thương nhớ”

A.D,

“Mùi” là giác cảm khiến người ta nhớ mãi về một ai đó, hay về mùa, về thành phố, đồng quê, rừng núi, biển cả… nơi ta đã đi qua.

Ta nhớ mùi thơm ngát của thảo nguyên mênh mông vào mùa Xuân khi người ấy nắm tay ta đi giữa rừng đào, rừng mai… Ta nhớ mãi mùi mặn mòi của biển cả vào một đêm mùa Hạ, người đã nắm tay ta đi dạo trên bờ cát dài…

Ta nhớ mùi hương hoa sữa nồng nàn của mùa Thu Hà Nội, người hay nhắn tin trêu ta rằng: “Anh sắp khổ vì em chuẩn bị ‘thở ra thơ’…”.

Ta nhớ mùi khói lam chiều của mùa Đông khi ta cùng người ấy mang máy ảnh lang thang ra ngoại ô chụp đồng chiều, cuống rạ…

Thời thanh xuân của ta và người ấy thật vô tư và lãng mạn, bởi mọi thứ từ con người đến thiên nhiên còn trong trẻo nguyên sơ. Không xô bồ, bon chen, không bị ám ảnh lo lắng sức khỏe sẽ ảnh hưởng bởi môi trường sống độc hại như bây giờ. Khi ấy ta và người đã dệt những giấc mộng thật đẹp. Ta nói với người rằng, sau này cưới nhau, hai vợ chồng sẽ sinh hai đứa con, ta hứa sẽ làm vợ đảm, sẽ tự tay nấu cơm cho 3 bố con, sẽ tự tay giặt quần áo, sẽ chăm sóc nhà cửa thật chu đáo. Còn anh sẽ mang “Mùi” của thiên nhiên về cho ta bằng cách trồng một vườn hoa đủ 4 mùa…

Nước giặt, xả Green: Lưu giữ “mùi thương nhớ” - Ảnh 1.

Rồi ta và người cũng trở thành vợ chồng như ước hẹn, đã sinh được hai nhóc lém lỉnh. Cuộc sống thành thị hiện đại không còn mộng mơ như thời thanh xuân. Ngày ngày tất bật với công việc, chiều tan sở, vượt qua bao ngã tư đèn đỏ với dòng người cuồn cuộn cùng tiếng còi xe inh ỏi đến trường đón bọn trẻ về để sum họp trong bữa cơm tối. Ấy vậy mà hôm nào cũng như hôm nào, người lớn từ cơ quan, bọn trẻ từ trường về đều mang một thứ mùi khó chịu vào nhà. Quần áo của hai vợ chồng ám mùi khói bụi khét lẹt, quần áo của lũ trẻ vừa hôi vừa chua chua mùi mồ hôi của trẻ con vô cùng khó chịu, cộng với việc nhà bừa bộn khiến ta ức chế đôi khi mắng chồng, quát con ầm ỹ, làm anh chồng đôi khi tròn mắt vì… sợ…

May sao đi siêu thị vô tình thấy loại nước xả Green ghi thông tin sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên là cỏ cây, hoa lá, mùi thơm nhẹ nhàng tươi mát và an toàn cho da, không chứa hóa chất độc hại, ta bèn mua về dùng thử. Từ khi có loại xả này, quần áo của cả nhà không còn bị ám những thứ mùi khó chịu như trước nữa. Sau một ngày dài, về đến nhà quần áo chồng vẫn thoang thoảng hương thơm mát, quần áo của lũ trẻ luôn mềm mịn như bông, không còn mùi chua nồng khiến ta điên tiết, mà thay vào đó là mùi hương thơm tho dễ chịu khiến ta không phải chun mũi khi ôm chúng vào lòng sau một ngày không gặp. Anh chồng không còn phải chứng kiến những lần ta “lên cơn” vì thứ mùi ấy nữa nên thỉnh thoảng ghé vào tai vợ: “Anh nghiện mùi của em mất rồi”.

Nước giặt, xả Green: Lưu giữ “mùi thương nhớ” - Ảnh 2.

Mùa Đông ta thường chọn hương lavender nồng ấm để xua tan giá lạnh, còn Hạ về ta chọn hương hoa nhài tươi mát xua đi cái oi bức. Ngoài ra loại xả này còn có hương vani, ta thường dùng khi trời nồm ẩm, hoặc dùng để xả quần áo của bọn trẻ, hai đứa nhóc vô cùng thích mùi hương này, mỗi khi mặc quần áo chúng thường bảo “quần áo con mùi rất… ngon mẹ ạ”.

Nước giặt, xả Green: Lưu giữ “mùi thương nhớ” - Ảnh 3.

NƯỚC GIẶT, XẢ GREEN

(Sản phẩm nhập khẩu Hàn Quốc dành cho gia đình)

Không chứa các hóa chất có hại, an toàn cho da, thân thiện với môi trường.

Hương thơm tự nhiên, dịu mát, giữ mới quần áo, diệt khuẩn

Không gây dị ứng

Sản phẩm có thành phần làm mềm có nguồn gốc thiên nhiên.

Sản phẩm có 2 dạng: túi và bình.


Chia sẻ