Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ

Viên Minh/VTC News ,
Chia sẻ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 khiến nhiều khu dân cư ven biển Thanh Hoá ngập sâu gần 1m, người dân khẩn cấp di dời đồ đạc, đưa lợn đi chạy lụt.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 1.

Dưới tác động của bão số 3 Wipha, từ chiều 21/7 đến 22/7, tỉnh Thanh Hóa hứng đợt mưa lớn kéo dài gây ngập sâu ở nhiều khu vực trũng thấp, vùng ven biển.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong chiều 22/7, tại các vùng ven biển ở tỉnh Thanh Hoá, mưa kèm gió rít từng đợt, táp mạnh vào nhà dân. Đường sá thưa vắng, nhiều hàng quán phải đóng cửa từ sáng sớm.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 3.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 4.

Tình trạng ngập sâu xảy ra tại nhiều khu dân cư, nước tràn vào nhà khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, tại xã Vạn Lộc, nơi có địa hình trũng thấp và hệ thống tiêu thoát nước còn hạn chế, tình trạng ngập diễn ra trên diện rộng, có điểm nước ngập 60-80cm.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 5.

Xã Vạn Lộc là địa phương ven biển mới được thành lập sau khi sáp nhập 5 xã cũ, với dân số gần 71.000 người. Nhiều thôn tại khu vực này nằm sát biển, nền đất thấp, hệ thống đê điều chưa hoàn chỉnh nên thường xuyên bị ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, theo người dân, đợt mưa lần này là trận ngập nghiêm trọng nhất trong gần 20 năm qua. Nước từ các tuyến đường tràn vào, không kịp tiêu thoát, khiến nhiều nhà dân, xưởng sản xuất và trang trại chăn nuôi bị ngập sâu.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 6.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 7.

Tại thôn Phú Lương (xã Vạn Lộc), ông Đào Văn Đăng ngậm ngùi khi nhắc đến trang trại lợn của gia đình. "Từ sáng nay, nước lên rất nhanh, chúng tôi trở tay không kịp. Khoảng 10h, tôi cùng hàng chục người chạy đôn đáo bốc vác, di chuyển đàn lợn lên chỗ cao, nhưng cũng chỉ cứu được một phần", ông Đăng kể, giọng vẫn chưa hết mệt mỏi sau nhiều giờ vật lộn trong dòng nước.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 8.

Ông Đăng kể thêm, nhiều năm sống ven biển, ông cũng từng chứng kiến những trận ngập lụt nhưng chưa lần nào nước lại dâng nhanh và mạnh như lần này.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 9.

“Chúng tôi quen rồi, mưa to là chuẩn bị trước, nhưng lần này mưa dồn dập, cống tiêu không thoát kịp, nước từ sông, từ biển đều đổ vào. Giờ mong nước sớm rút để còn lo sửa chuồng trại, chăm sóc lợn sống sót, chứ tình trạng này mà kéo dài thì chúng tôi khổ lắm”, ông Đăng nói.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 10.

Cách đó không xa, gia đình anh Thoại - chị Thảo, chủ một xưởng chế biến gỗ tại xã Vạn Lộc, cũng trong cảnh lao đao. Đứng trong xưởng, nước vẫn ngập ngang đầu gối, chị Thảo cho biết khoảng 10h sáng nay nước bắt đầu dâng. Chưa đầy hai tiếng sau, toàn bộ xưởng rộng hơn 100m² bị ngập, có chỗ sâu gần 1m.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 11.

"Toàn bộ máy móc như máy bóc tách, máy ép đều hỏng hóc, nguyên liệu gỗ trôi nổi khắp nơi. Vợ chồng tôi và anh em công nhân phải ngâm mình vớt gỗ, tìm cách kê cao máy, nhưng thiệt hại lần này chắc chắn rất nặng nề”, chị Thảo chia sẻ.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 12.

Người dân trong khu dân cư lội bì bõm kê cao đồ đạc, tìm cách ứng phó với nước ngập.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 13.

Trong lúc dùng máy bơm để hút nước ra khỏi nhà, bà Đoàn Thị Huyền (56 tuổi) kể, người dân xã Vạn Lộc quen ngập rồi, cứ mưa to là nước lên nhưng chưa lần nào ngập nhanh, ngập sâu như hôm nay.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 14.

"Mưa chừng 1 tiếng mà ngập cả mét. Chúng tôi chưa kịp ăn trưa, cả nhà chạy đi kê đồ, rồi tát nước liên tục, có chỗ phải lấy bao tải cát chắn trước cửa ngăn không cho nước tràn vào thêm”, bà Huyền nói.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 15.

Đến khoảng 17h cùng ngày, nước tại xã Vạn Lộc bắt đầu rút dần, nhưng nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, đặc biệt trong các ngõ nhỏ và khu vực chuồng trại.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 16.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 17.

Người dân tranh thủ nước rút, khẩn trương dọn dẹp bùn đất, kê lại đồ đạc, kiểm tra vật nuôi sau một ngày chật vật chống ngập.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 18.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 19.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Wipha kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, khu vực Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trong ngày 23/7.

Nước dâng cao gần 1m, người Thanh Hoá vội vã sơ tán đồ đạc, đưa lợn đi tránh lũ - Ảnh 20.

Vùng núi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, vùng ven biển đối mặt tình trạng ngập úng kéo dài do mưa kết hợp triều cường. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động di chuyển tài sản, tránh trú ở nơi an toàn, không chủ quan với hoàn lưu sau bão.

Chia sẻ