Không phải Công chúa Charlotte hay Hoàng tử Louis, đây mới là người gắn bó đặc biệt nhất với George
Bước sang tuổi 12, Hoàng tử George – người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và một “người bạn hoàng gia” đặc biệt, dù cách nhau đến 31 tuổi.
Ở tuổi 12, Hoàng tử George – con trai cả của Thân vương William và Vương phi Kate đang từng bước làm quen với những trách nhiệm hoàng gia trong tương lai. Dù là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng, cậu vẫn được cha mẹ tạo điều kiện sống trong một "bong bóng tình yêu" đầy ấm áp và riêng tư - điều mà cả Vua Charles lẫn Thân vương William từng không có được.

Theo nhà báo Jennie Bond – cựu phóng viên hoàng gia của BBC chia sẻ với Express , Hoàng tử George lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, nơi tình yêu và sự gắn bó luôn được đặt lên hàng đầu. "Cậu bé có những hình mẫu tuyệt vời từ cha mẹ đến ông bà ngoại, những người có cuộc hôn nhân ổn định và bền vững. Giống như cha, George mang một vận mệnh rất đặc biệt, nhưng rõ ràng cậu đã có sự khởi đầu tốt nhất có thể", bà nói.

Điểm đặc biệt trong cách nuôi dạy George nằm ở sự gần gũi, "cầm tay chỉ việc" từ chính Thân vương William – người cha không chỉ là hình mẫu mà còn là người bạn lớn của cậu bé. Nhà văn hoàng gia Duncan Larcombe nhận định: "Có thể thấy rõ George rất ngưỡng mộ cha mình. Cậu thường mặc đồ giống hệt William trong các sự kiện, như một phiên bản mini-me. Điều đó thật cảm động".
Không giống như thời thơ ấu của Thân vương William, ba người con của vợ chồng xứ Wales đang được nuôi dạy một cách kín đáo hơn nhiều. Ông Joe Little – tổng biên tập Majesty Magazine nhận xét rằng dù George hiện nay xuất hiện ít hơn cha mình ở cùng độ tuổi, nhưng cậu bé vẫn có mặt trong các sự kiện quan trọng gần đây như giải Wimbledon, lễ diễu binh mừng sinh nhật Vua và lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng châu Âu (VE-Day).

Sự chọn lọc kỹ càng trong việc để các con tham dự các sự kiện chính thức là chiến lược nuôi dạy rõ ràng của Thân vương và Vương phi xứ Wales. Tuy nhiên, với cương vị là người kế vị thứ hai ngai vàng, George vẫn cần được tiếp xúc dần với các nghi thức và trách nhiệm hoàng gia. Từ phía xa, Vua Charles được cho là luôn theo dõi hành trình đó với sự quan tâm đặc biệt, sẵn sàng hỗ trợ và động viên cháu nội khi cần thiết.

Một điều rõ ràng là: Trong hành trình lớn lên của Hoàng tử George, người bạn thân thiết nhất – dù cách nhau 31 tuổi vẫn luôn là cha cậu. Không chỉ là mối quan hệ huyết thống, đó còn là tình bạn hoàng gia hiếm có, được xây đắp bằng sự gần gũi, tin tưởng và yêu thương tuyệt đối.