Nữ bác sĩ bầu đôi hơn 8 tháng vượt 250km nhận bằng: “3 mẹ con cùng tốt nghiệp” gây xúc động

Phạm Thị Mỹ Hậu,

Mang song thai cận ngày sinh, một nữ bác sĩ vẫn vượt 250km từ Bạc Liêu lên Tp.HCM dự lễ tốt nghiệp. Hình ảnh "3 người" cùng bước lên bục nhận bằng khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Không bỏ lỡ cột mốc “chỉ có một lần”

Trong lễ tốt nghiệp chương trình Chuyên khoa I của Trường Đại học Y Dược Tp.HCM gần đây, hình ảnh một nữ bác sĩ mang song thai 8,5 tháng, vượt quãng đường 250km để kịp dự lễ đã thu hút sự chú ý.

Nhân vật trong câu chuyện là bác sĩ Huỳnh Tuyết Ngân (sinh năm 1994), vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, bác sĩ Huỳnh Tuyết Ngân cho biết, còn khoảng 30 ngày nữa chị sẽ sinh. Việc di chuyển xa với một thai phụ đã khó, với người mang song thai lại càng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nữ bác sĩ bầu đôi 8 tháng rưỡi vượt 250km nhận bằng: “3 mẹ con cùng tốt nghiệp” gây xúc động- Ảnh 1.

Bác sĩ Huỳnh Tuyết Ngân rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Thế nhưng, bác sĩ Ngân vẫn quyết định lên đường từ Bạc Liêu đến Tp.HCM để tham dự lễ tốt nghiệp, một cột mốc mà chị không muốn bỏ lỡ.

“Lúc đó mình cũng không dám tưởng tượng hành trình 250km với bụng bầu 8 tháng rưỡi sẽ như thế nào, nhưng vẫn chuẩn bị tâm lý cho các tình huống có thể xảy ra”, chị chia sẻ.

Với chị, lễ tốt nghiệp không chỉ là nghi thức nhận bằng, mà là dấu mốc kết tinh của cả một hành trình dài nỗ lực, là dịp để tri ân thầy cô, gia đình và những người đã đồng hành.

Khoảnh khắc bước lên bục nhận bằng trở nên đặc biệt hơn khi chị nhận ra mình không đi một mình. Hai em bé trong bụng là những sinh linh chưa chào đời cũng đang “hiện diện” trong giây phút quan trọng ấy.

“Đó là cơ hội có một không hai. Mình rất biết ơn vì 2 con đã cùng mẹ đi đến cột mốc này. Mình tự hào vì bản thân đã cố gắng, và 2 con cũng thật mạnh mẽ”, chị nói.

“Đi từng bước nhỏ rồi mọi thứ sẽ ổn”

Ít ai biết, phía sau khoảnh khắc đầy xúc động ấy là cả một quá trình dài cân bằng giữa việc học và thai kỳ. May mắn không bị nghén nặng, bác sĩ Ngân vẫn duy trì việc học ổn định. Tuy nhiên, việc mang song thai buộc chị phải kỷ luật hơn trong sinh hoạt: ngủ sớm, giữ sức khỏe và đặc biệt là quản lý thời gian chặt chẽ.

Nữ bác sĩ bầu đôi 8 tháng rưỡi vượt 250km nhận bằng: “3 mẹ con cùng tốt nghiệp” gây xúc động- Ảnh 2.

Bác sĩ Ngân và chồng

Lịch khám thai được sắp xếp vào cuối tuần để không ảnh hưởng đến việc học. Trên giảng đường, chị tập trung nắm vững kiến thức; khi ôn tập, chị chia nhỏ nội dung, lập kế hoạch cụ thể và giải quyết từng phần.

“Những phần khó thì mình tra cứu sách, hỏi thầy cô, trao đổi với bạn bè. Quan trọng là không để bản thân bị quá tải, cứ đi từng bước nhỏ”, chị chia sẻ.

Dù mang thai trong quá trình học, chị chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Với chị, khó khăn không phải là lý do để bỏ cuộc, mà là thử thách để bản thân thích nghi và tiến lên.

Đằng sau hành trình ấy là sự hỗ trợ lớn từ gia đình. Ba mẹ luôn ủng hộ, chồng hỗ trợ về kinh tế, bạn bè và người thân bên cạnh chăm sóc, động viên.

Nữ bác sĩ bầu đôi 8 tháng rưỡi vượt 250km nhận bằng: “3 mẹ con cùng tốt nghiệp” gây xúc động- Ảnh 3.

Người thân đến chúc mừng bác sĩ Ngân tốt nghiệp

Từ trải nghiệm của mình, bác sĩ Ngân cho rằng việc lập gia đình hay sinh con có thể tạo ra những thay đổi, nhưng không phải là rào cản không thể vượt qua.

“Nếu biết sắp xếp thì mọi thứ đều có thể dung hòa. Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng, quan trọng là mình hiểu mình cần gì ở từng giai đoạn”, chị nói.

Hiện tại, sau khi nhận bằng, chị đã trở về quê công tác và dành thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị đón 2 con chào đời. Một hành trình học tập khép lại, mở ra một hành trình làm mẹ, với nhiều yêu thương và cũng không ít thử thách phía trước.

Nữ bác sĩ bầu đôi 8 tháng rưỡi vượt 250km nhận bằng: “3 mẹ con cùng tốt nghiệp” gây xúc động- Ảnh 4. Lâm Y Thần mang thai ở tuổi 42

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm kết hôn, nữ diễn viên Lâm Y Thần xác nhận vợ chồng cô đang chuẩn bị đón người con thứ 2 chào đời.

Chia sẻ