"Quan điểm của tôi là người thứ 3 không có lỗi, lỗi là ở mình và người đàn ông của mình, nên hai người phải tự xử lý với nhau", NSƯT Cát Tường nói.
"Không có ai 50 tuổi rồi vẫn bị cha mẹ can thiệp vào đời sống riêng tư như tôi. Chỉ có tôi mới bị như vậy" – Cát Tường chia sẻ.
"Nhiều người hỏi tôi sao không đưa tiền trực tiếp cho chủ nhà xây luôn mà phải qua địa phương" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.
"Cứ tối đến là tôi lên giường ru con ngủ, tới 9 giờ là trang điểm, lên đồ đi chơi, 2 giờ đêm lại về nằm ngủ với con bình thường để sáng con dậy vẫn thấy tôi đầu tiên" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.
Được biết, cứ thi thoảng Cát Tường lại đưa bố mẹ mình sang Úc chơi và thăm gia đình.
"Tôi quen người trẻ vì tôi thích trai trẻ, nên phải giữ nguyên sự trẻ trung đó" – NSƯT Cát Tường nói.
"Tôi không ngại yêu người kém tuổi nhưng người xung quanh tôi thì ngại" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.
"Đã nhiều lần tôi gọi nhân viên lên nói chuyện, các nhân viên đều khóc và kêu tôi cố gồng nữa đi" – NSƯT Cát Tường nói.
"Tôi chấp nhận việc mình đã lỗi thời nên không livestream nữa" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.
"Riêng tôi một năm vừa rồi gián đoạn công việc, không làm gì hết vì vấn đề lùm xùm đó, ảnh hưởng tới danh tiếng, kinh tế" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.