Nỗi đau tột cùng của nữ sinh xinh đẹp phát hiện mình bị ung thư đúng ngày nhận giấy báo trúng tuyển Đại học

BÌNH AN,
Chia sẻ

Vượt qua bao nỗi vất vả và sự mất mát, Hoa cố gắng thi đỗ Đại học với hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn để chăm sóc người mẹ bệnh tật thật tốt. Thế nhưng trớ trêu thay ngày em nhận giấy báo trúng tuyển cũng là ngày em biết mình đang mắc căn bệnh ung thư.

Nỗi đau bất ngờ ập đến với nữ sinh xinh đẹp

Trưa 7/10, chúng tôi tìm đến Khoa xạ đầu cổ bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) để hỏi thăm em Phạm Thị Hoa (SN 2001, quê ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá).

 - Ảnh 1.

Nữ sinh Hoa đang điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh Vietnamnet.

Trong phòng bệnh, đôi mắt Hoa tỏ rõ sự mệt mỏi, lo lắng và bất an, bởi em đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến mang tai quái ác.

Phía bên ngoài, giờ nghỉ trưa, tất cả người nhà bệnh nhân đều đã đi ngủ, duy chỉ còn bà Phạm Thị Châm (bác ruột của Hoa) vẫn còn thức.

Bà lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn cháu gái mình qua ô cửa kính, bàn tay nắm chặt như mong chờ một phép màu nào đó sẽ đến với người cháu đáng thương.

 - Ảnh 2.

Bà Châm chia sẻ về người cháu gái của mình.

Sợ cháu thấy, bà Châm lại ngồi bệt vào một góc tường, ôm mặt khóc nức nở. Cố gắng kìm nén nỗi đau, bà kể về hoàn cảnh, bệnh tình của Hoa với giọng buồn bã.

Theo lời người bác, tuổi thơ của Hoa đã chịu nhiều bất hạnh khi không có được tình yêu thương của bố như bao đứa trẻ khác.

 - Ảnh 3.

Hoa bật khóc khi nhắc đến chuyện buồn.

Lớn lên hai mẹ con Hoa nương tựa vào nhau mà sống, cả nhà dựa vào hơn một sào ruộng và tình thương bên nhà ngoại.

Hiểu được hoàn cảnh của mình, Hoa ngoan ngoãn nghe lời mẹ, chăm chỉ học tập, không chịu thua kém bạn bè. Suốt 12 năm học em đều là học sinh xuất sắc của lớp.

 - Ảnh 4.

Câu chuyện về người cháu gái khiến bà Châm khóc cạn nước mắt.

Cuộc sống bình yên của hai mẹ con cứ thế trôi đi, chuyện đau lòng ập đến bắt đầu từ những ngày đầu tháng 7 năm nay.

Thời điểm này, sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 và Đại học xong, Hoa nhờ người bác mình đưa ra Hà Nội để khám bệnh. Trước đó em đã bị đau và phát khối u cạnh mang tai. Ra Hà Nội, cả hai bác cháu vào bệnh viện K cơ sở 1 khám rồi được chỉ định xuống cơ sở 2 khám thêm.

Tại đây, các bác sĩ đã kết luận em bị bệnh ung thư tuyến mang tai. Hoa phải làm phẫu thuật gấp nhằm cắt khối u và tránh xâm lấn, ảnh hưởng đến sức khỏe của Hoa.

 - Ảnh 5.

Nơi Hoa đang điều trị.

Khi biết tin mình bị bệnh, Hoa đau đớn vô cùng, ngày em nhận được kết luận giải phẫu bệnh chính thức từ bệnh viện cũng chính là ngày có giấy báo vào trường Đại học.

"Hôm đó cháu tôi rất sốc, chỉ biết khóc mãi, tôi thương cháu cũng chỉ biết ôm cháu khóc theo. Cuộc đời cháu tôi đã khổ từ nhỏ, nay lớn lên cũng chưa hết. Từ ngày biết mình mắc bệnh hiểm nghèo cháu tôi tự ti lắm", bà Châm chia sẻ.

Sau khi bệnh viện thông tin tình hình sức khỏe, bà Châm quyết định cho Hoa làm phẫu thuật để giữ lấy mạng sống. Hai ca phẫu thuật liên tiếp, cùng những lần xạ trị đã khiến cơ thể Hoa trở nên gầy gò, ốm yếu hơn ngày xưa.

"Em muốn khỏi bệnh để về chăm mẹ..."

Chuyện Hoa bị bệnh nặng không thể giấu mãi được mẹ của em, nghe tin bà đã sốc nặng đến tụt huyết áp phải nhập viện, gần 10 ngày mới được về nhà.

 - Ảnh 6.

Giấy chứng nhận gia cảnh khó khăn của gia đình Hoa.

Vốn bị bệnh thần kinh, bệnh trầm cảm, nhìn mẹ Hoa đau khổ vì con gái ai nấy chứng kiến đều không cầm được nước mắt.

Những ngày điều trị ở Hà Nội, 2 bác cháu bà Châm phải ăn cơm từ thiện, tiền không có chỉ đủ thuê trọ được mấy ngày. Thương hoàn cảnh, phía bệnh viện đã cho hai bác cháu vào ngủ nhờ phía trong phòng bệnh.

"Nhà cháu nghèo, anh em chúng tôi cũng không có tiền nên ra ngoài này cháu chịu nhiều thiệt thòi, phải ăn cơm từ thiện, ngủ nhờ. Có lần Hoa còn bảo với tôi rằng hai bác cháu đi rửa bát thuê để kiếm thêm tiền thuốc. Nghe cháu nói tôi ứa từng dòng nước mắt.

Hôm cháu nhận kết quả bệnh án cũng là ngày cháu đỗ đại học, cháu khóc rất nhiều, sau đó vứt đi tờ thông báo trúng tuyển. Giờ bệnh tình như này, cháu nói với tôi phải gác lại, đêm nào cháu cũng khóc, cháu tiếc lắm, mơ ước bao năm nay", bà Châm chia sẻ.

 - Ảnh 7.

Bà Châm mong muốn một phép màu sẽ đến với cháu mình.

Cũng từ khi biết mình bệnh nặng, Hoa dặn bác đừng nói với ai nhiều, em muốn giấu kín chuyện này với những người ngoài gia đình. Nhưng chẳng thể giấu được mãi, thầy cô, bạn bè cấp 3 biết chuyện, ai cũng buồn bã gọi điện an ủi Hoa cố gắng chữa trị.

Bà Châm nói rằng, ước mơ lớn nhất của bà là Hoa được giúp đỡ, có thêm tiền để chữa trị bệnh tình, sớm trở về chăm sóc mẹ ở quê.

Nằm trên giường bệnh, khi chúng tôi nhắc đến chuyện buồn, Hoa liên tục rơi nước mắt. Em cho biết, hiện giờ mẹ em là động lực để bản thân cố gắng.

 - Ảnh 8.

Niềm mong mỏi lớn nhất của cô bé là chữa khỏi bệnh để về chăm mẹ.

"Dù trầm cảm nhưng lúc tỉnh táo mẹ vẫn luôn yêu thương, khuyên răn em đủ đường. Giờ em chỉ mong sớm điều trị khỏi bệnh. Em cũng không cần đi học nữa, khỏi bệnh rồi em sẽ kiếm một công việc gì đó đi làm để kiếm tiền phụng dưỡng mẹ”, Hoa tâm sự.

Mọi sự đóng góp của độc giả xin liên hệ trực tiếp với bà Phạm Thị Châm qua số điện thoại: 0379790025.

Hoặc qua số tài khoản 9704050852067474 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Thanh Hóa, chủ tài khoản Lê Duy Đông (anh họ Hoa).

Chia sẻ