Giận dỗi, ghen tuông là “gia vị” cần thiết trong tình yêu, tuy nhiên, khi sự nghi ngờ phá hỏng mối quan hệ thì nó không còn ngọt ngào nữa. Người ta gọi tên "gia vị" này là cuồng ghen.
Về nhà thấy đồ đạc ném khắp phòng, còn người yêu đang dùng kéo để trút giận lên những chiếc áo đã tặng tôi.
Đúng là có nằm mơ tôi cũng không ngờ người đã làm ra chuyện này. Suýt nữa thì tình cảm của chúng tôi chẳng được hâm nóng, ngược lại còn kéo nhau ra tòa.
Ghen là một thứ gia vị cho tình cảm thêm mặn nồng nhưng nếu không kiểm soát nó có thể phát triển thành một con quái vật.
Tôi không ngờ chồng không những không nổi cơn ghen mà còn mỉm cười. Biết vì sao anh cười, tôi lại cảm thấy thật khó hiểu.