Nội bộ viện G lục đục, tuyên bố bản ghi âm của Kim Sae Ron dùng AI, kiện luôn người đứng đầu
Vụ kiện hé lộ mặt tối chưa từng công khai của viện G, một trong những nhóm truyền thông gây tranh cãi nhất Hàn Quốc.
Ngày 8/5, phóng viên Kang Kyung Yoon - người đồng sáng lập viện G đã đăng tải trên blog cá nhân về việc chính thức đệ đơn kiện ông Kim Se Ui – người đứng đầu viện này.
"Đơn kiện đã được nộp trong hôm nay. Tôi cũng tha thiết đề nghị phía cảnh sát đẩy nhanh quá trình điều tra", người này chia sẻ.
Kang Kyung Yoon bày tỏ sự bức xúc: "Chuyện xảy ra hôm 7/5 thực sự quá sốc. Tôi không ngờ ông Kim Se Ui lại tổ chức một buổi họp báo như thế. Dù từng nghe qua về công nghệ deepfake, deep learning và những rủi ro tiềm tàng qua truyền thông, nhưng tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại là nạn nhân".

Người đồng sáng lập viện G tuyên bố bản ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron hôm họp báo ngày 7/5 được làm bằng AI
Cô cho biết thêm: "Ông Kim Se Ui nói rằng nhận được 'nguồn tin' từ một người đang sinh sống tại New Jersey (Mỹ), sau đó tổ chức họp báo. Người này đối với tôi không hề xa lạ, bởi vào khoảng đầu tháng 4, chính anh ta cũng đã từng liên hệ với tôi".
"Tôi không bao giờ tin tưởng những người đưa tin kiểu này, kẻ giấu mặt, hành động vì mục đích tài chính. Thế nên tôi đã bỏ qua. Tôi ngây thơ nghĩ rằng những người xung quanh mình cũng sẽ làm vậy. Vì thực sự, người này tỏa ra mùi 'lừa đảo' quá rõ ràng", nữ phóng viên khẳng định.
Trước đó, tại buổi họp báo, ông Kim Se Ui đã công bố đoạn ghi âm được cho là thu âm giữa cố diễn viên Kim Sae Ron và người tố cáo vào khoảng ngày 10/1 tại Mỹ.
Tuy nhiên, phóng viên Kang Kyung Yoon nói đây chỉ là sản phẩm bị can thiệp bởi trí tuệ nhân tạo: "Bất kỳ ai nghe cũng có thể nhận ra giọng nói đã bị giả mạo bằng AI, nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân của họ".

Người này đã gửi đơn kiện ông Kim Se Ui (người đứng đầu viện G)
Đoạn ghi âm gây tranh cãi vì có nội dung nhạy cảm, trong đó chứa cả lời lẽ thô tục và những thông tin đời tư liên quan đến nam diễn viên Kim Soo Hyun và cả phóng viên Kang Kyung Yoon.
Cô cho biết sau buổi họp báo, nhiều người bạn thân thiết của cố diễn viên Kim Sae Ron đã chủ động liên lạc với cô: "Họ nói với tôi rằng, bạn của họ không phải kiểu người nói chuyện văng tục như vậy. Họ cảm thấy vô cùng hoang mang và đau lòng. Với những gì tôi nghe được, tôi dám khẳng định đây hoàn toàn là giả mạo, không cần phải phân tích gì thêm".
Ngoài ra, Kang Kyung Yoon cũng phản bác mạnh mẽ lời cáo buộc cho rằng cô từng đến tận nhà của người tố cáo tại New Jersey và khiến người này "khiếp sợ".
Cô cho biết chồng mình sau khi xem buổi họp báo đã lập tức nhắc cô xin cấp bản sao hồ sơ xuất nhập cảnh. Sau đó, nữ phóng viên đã công khai văn bản cho thấy từ ngày 1/1 - 5/5/2025, cô hoàn toàn không rời khỏi Hàn Quốc: "Tôi chưa từng đặt chân tới New Jersey, thậm chí cũng chưa từng gọi điện cho người này vì nghi ngờ ngay từ đầu".
Cuối cùng, Kang Kyung Yoon bày tỏ mong muốn: "Tôi làm việc này không chỉ để bảo vệ danh dự bản thân, mà quan trọng hơn là mong cơn hỗn loạn địa ngục này sớm kết thúc. Mong rằng cơ quan điều tra sẽ vào cuộc thật nhanh chóng".
(Nguồn: TV Report)