Những ca khúc làm đàn ông phải khóc

Đức Trần,

Theo một cuộc khảo sát tại Anh quốc, "Everybody Hurts" và "Tears in Heaven" là hai ca khúc dễ làm người đàn ông bật khóc nhất.

Thực sự rất khó để thấy được nước mắt của những người đàn ông. Chỉ khi nỗi đau quá lớn và nỗi buồn quá sâu họ mới bật khóc. Có những ca khúc đã nói lên được những nỗi niềm của biết bao người đàn ông đấy để rồi mỗi khi nghe chúng, những giọt nước mắt yếu mềm nhưng không hề yếu đuối lại khẽ lăn trên gò má cương nghị của họ.

Trong danh sách 10 bài hát làm người đàn ông khóc nhiều nhất thì ca khúc "Everybody Hurts" của ban nhạc R.E.M và "Tears in Heaven" của Eric Clapton là 2 ca khúc đứng đầu.

"Everybody Hurts" là một ca khúc rất hay thuộc thể loại Alternative Rock. Âm nhạc trong ca khúc này mang đầy tính mơ mộng và suy tưởng. Một bài hát có khả năng đem lại sự tĩnh tâm giữa rối bời những lo buồn cuộc sống. Từng nét giai điệu lững thững như dải sương nhẹ nhàng bay qua nhưng lại không hề nhạt nhòa mà thấm sâu vào, càng nghe càng thấm. Lời bài hát như lời an ủi động viên bạn thoát khỏi những khoảng bế tắc, tìm lại niềm tin yêu cuộc sống. Đó cũng là lí do mà bài hát này đã chiếm vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng "những bài hát sống mãi với thời gian" của Anh.

"Everybody Hurts"

Những ca khúc làm đàn ông phải khóc

Khi ngày dài lê thê và đêm cô đơn lạnh lẽo
Khi bạn thấy đã chịu đựng quá đủ với cuộc đời
Hãy dừng lại !
Đừng buông xuôi, vì ai cũng có lúc đớn đau và rơi lệ 
Đôi lúc mọi thứ không như ta mong muốn, hãy cất tiếng hát để lấy lại tinh thần
Khi bạn một mình trong đêm tăm tối 
Muốn từ bỏ tất cả để ra đi
Nếu bạn nghĩ bạn không thể chịu đựng cuộc sống nữa
Hãy nán lại ! 
Vì ai cũng có những nỗi đau.

Clip bài hát rất hay và ấn tượng. Đoàn người kéo dài mệt mỏi vì tắc đường, mỗi người đều có những câu chuyện buồn của riêng mình... Rồi cuối cùng tất cả bỏ xe lại để đi bộ. Họ muốn thoát ra nhưng họ không quay lại mà vẫn tiến về phía trước. Hãy xem và tự tìm cho mình một ý nghĩa riêng, hay ít nhất, bạn cũng có thể tìm được sự bình yên cho tâm hồn mình khi xem clip và lắng nghe giai điệu bài hát này.

Năm 2010, để quyên tiền ủng hộ cho nạn nhân ở Haiti sau trận động đất thảm khốc xảy ra vào ngày 12/1, vị giám khảo danh tiếng Simon Cowell đã đứng ra kêu gọi rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí thế giới cùng hát vang ca khúc này.

Ca khúc đứng vị trí thứ 2 là "Tears in Heaven" của Eric Clapton. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, được sáng tác bởi Eric Clapton kể về nỗi đau và sự mất mát của ông trước sự ra đi của cậu con trai bốn tuổi Conor. 

"Tears in Heaven"

Conor đã bị ngã từ cửa sổ tầng 53 của một khu trung cư tại New York, khi mẹ cậu đưa con tới nhà bạn chơi vào ngày 20/3/1991. Eric Clapton đã đến căn hộ ngay sau vụ tai nạn và chứng kiến hình ảnh đau thương đó khiến ông trong một thời gian đã hoàn toàn trở nên điên loạn.

Những ca khúc làm đàn ông phải khóc
Eric và bé Conor

Một vài tháng sau cái chết của Conor, Eric Clapton đã viết “ Tears in Heaven”,  như một khúc dân ca ru con, một lời trò chuyện cùng cậu con trai yêu. Clapton đã không ngừng nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ thông qua phương tiện truyền thông rằng khi trong nhà có trẻ nhỏ, cha mẹ hãy lắp các thanh chắn ở cửa sổ và trước cầu thang. Clapton cho biết: “Tôi dùng âm nhạc để hàn gắn vết thương và nhìn lại chính vết thương của mình, cách này đã phát huy tác dụng. Tôi đã có được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống và được chữa lành bằng âm nhạc”.

Những ca khúc làm đàn ông phải khóc

Đặc biệt người viết lời ca mộc mạc và cảm động cho ca khúc này , chính là Will Jennings – lúc đó vẫn còn khá vô danh – nay đã được cả thế giới biết đến khi ông soạn lời cho ca khúc nổi tiếng “My heart will go on”. Nỗi đau riêng của Eric có sức lay động ghê gớm và trở thành một nỗi đau chung của tất cả mọi người nhất là những người từng trải qua nỗi đau mất mát người thân yêu.
Chia sẻ