Nhìn cách Song Hye Kyo "sống sót" hậu ly hôn tiền tỷ mới hiểu: Phụ nữ lúc nào cũng phải sống như nữ hoàng, chẳng cớ gì phải u sầu vì thiếu đi một người đàn ông

Chan Soo,
Chia sẻ

Song Hye Kyo đã chứng minh một điều rằng, phụ nữ sau khi ly hôn có thể buồn, có thể đau lòng vùi mặt vào gối mà khóc một trận đã đời nhưng sau đó nhất định phải xinh đẹp, lộng lẫy và yêu chính bản thân mình.

Tính đến thời điểm này, Song Joong Ki, Song Hye Kyo vẫn là những ngôi sao hạng A của showbiz Hàn, sở hữu quyền lực mà nhiều nghệ sĩ khao khát. Nhắc tới họ, người ta vẫn có thể gọi tên những bộ phim làm nên tên tuổi, những con số doanh thu khổng lồ.

Nhưng chắc chắn một điều, Song Hye Kyo - Song Joong Ki không phải là những người chồng, người vợ thành công đối với cuộc hôn nhân của chính mình.

Thế nhưng, nào có ai bước vào cánh cửa hôn nhân lại mong một ngày tan vỡ.

Chắc hẳn Song Hye Kyo - Song Joong Ki ngày nắm tay nhau trong lễ đường đầy hoa ấy cũng chưa từng nghĩ rồi có một ngày họ lại cùng nhau ký vào tờ đơn ly hôn lạnh lùng.

Như một câu chuyện thường ngày ở làng giải trí, trước khi kết hôn, người ta tò mò về câu chuyện hôn nhân của Song Joong Ki - Song Hye Kyo. 

Hậu ly hôn, người ta tò mò xem cả hai bước qua cú sốc tình cảm này thế nào, rồi người ta đong đếm, ai là kẻ thắng cuộc, người nào đau đớn hơn. Nhưng có lẽ câu hỏi này sẽ chẳng bao giờ có hồi đáp bởi trong cuộc chiến hôn nhân này cả hai vốn dĩ đã là người thua cuộc.

Người ta từng có câu nói rằng: "Đàn ông ly hôn một lần là báu vật, phụ nữ thì lại là thứ bỏ đi". Hậu ly hôn, Song Hye Kyo cũng như bao người phụ nữ khác, bên cạnh nỗi đau hôn nhân tan vỡ, cô còn đón thêm hàng vạn nỗi đau khác là những lời mắng chửi thậm tệ từ netizen, những bình luận đầy ác ý cay nghiệt.

Có người gọi Song Hye Kyo là "người đàn bà hư hỏng bị chồng bỏ", có kẻ còn nguyền rủa cô "hãy sống một mình đến hết đời"...

Cay nghiệt làm sao.

Nhìn cách Song Hye Kyo "sống sót" hậu ly hôn tiền tỷ mới hiểu: Phụ nữ lúc nào cũng phải sống nữ hoàng, chẳng cớ gì phải u sầu vì thiếu đi một người đàn ông - Ảnh 2.

20 năm lăn lộn trong showbiz không chỉ mang về cho Song Hye Kyo danh tiếng, sự giàu có, những mối quan hệ vững chắc mà còn mang đến cho cô trái tim mạnh mẽ hơn người. Nói thế, không có nghĩa Song Hye Kyo chai sạn trước những lời nói làm tổn thương mình. 

Nhưng ít nhất, Song Hye Kyo của tuổi 38 đã đủ biết bảo vệ mình, phớt lờ đi những bình luận ác ý và sống thật hạnh phúc theo cách riêng của mình dù bị ai bỏ rơi đi chăng nữa.

Tiêu tiền mình kiếm

Người ta nói, hôn nhân không phải là chiếc thẻ bảo hiểm và đàn ông không phải là phiếu ăn vĩnh viễn. Hậu ly hôn, Song Hye Kyo lại càng khẳng định rằng phụ nữ độc lập về tài chính sẽ tự tin sống cuộc đời mình theo đúng cách mình muốn.

Sau ly hôn, Song Hye Kyo nhận về tay vô số hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu, cô cũng xem xét những kịch bản phim phù hợp. Những buổi ra mắt sản phẩm tại Trung Quốc, Đài Loan... mang về cho Song Hye Kyo những khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Ly hôn, một người đàn ông bước qua cuộc đời mình nhưng trái đất thì vẫn quay, tiền thì vẫn cần tiêu và... dạ dày vẫn cần thức ăn.

Sống thảnh thơi như chưa bao giờ bị bỏ rơi

Không còn Song Joong Ki bên cạnh, Song Hye Kyo tiếp tục quay lại với công việc, đi nước này nước nọ, tham gia show thời trang này sự kiện kia, trong khi hàng nghìn người ngoài kia chỉ chăm chăm chờ xem cô thảm thương thế nào khi ly hôn.

Thỉnh thoảng trên trang cá nhân, Song Hye Kyo sẽ cập nhật những hình ảnh về cuộc sống đời thường của mình. Tháng đầu sau khi ly hôn, Song Hye Kyo đăng ký một khóa học nghệ thuật ở Mỹ để trau dồi thêm kinh nghiệm, ngoài ra có khoảng thời gian bận rộn hơn để quên đi cảm giác cô đơn sau ly hôn.

Nhìn cách Song Hye Kyo "sống sót" hậu ly hôn tiền tỷ mới hiểu: Phụ nữ lúc nào cũng phải sống nữ hoàng, chẳng cớ gì phải u sầu vì thiếu đi một người đàn ông - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo thường xuyên tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch. Không quá lời khi nói rằng, khoảng thời gian sau khi ly hôn là giai đoạn Song Hye Kyo nghỉ ngơi, đi du lịch nhiều nhất kể từ khi bước chân vào showbiz. 

Tụ tập cùng nhóm bạn, nhâm nhi chút rượu vang bên ánh nến hay cùng nhau vui đùa bên bờ biển, thảnh thơi như chưa từng bị ai bỏ rơi đó chính là cuộc sống của Song Hye Kyo sau ly hôn. Hạnh phúc vốn nằm trong hướng bạn muốn thấy, muốn nhìn.

Phụ nữ từng ly hôn thì càng phải sống kiêu hãnh, càng phải ngẩng cao đầu để sống hạnh phúc. Hãy kiếm thật nhiều tiền để lúc nào cũng có thể trở thành nữ hoàng của cuộc đời mình.

Người ta không thấy Song Hye Kyo đóng cửa nhốt mình trong nhà, người ta trách cô bạc tình bạc nghĩa. Nhưng ly hôn đâu có nghĩa cứ phải để mình quẩn quanh vì những điều đã cũ, ly hôn là để tìm thấy mình mới mẻ hơn ở tương lai. 

Hãy nghĩ rằng bạn chỉ có một cuộc đời để sống, nhất định phải biết nặng nhẹ với cuộc đời mình. 

Cần gì phải làm đẹp vì ai, một mình thì vẫn phải lộng lẫy 

Ai đó nói rằng: "Là phụ nữ, dù đêm hôm trước có khóc sưng mắt, đầu tóc rối bù, thì sáng hôm sau vẫn phải xinh đẹp đứng giữa đời. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được sống như một nữ thần, và cuộc đời họ chính là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất".

Và có lẽ đó chính là câu chuyện của Song Hye Kyo ở thời điểm hiện tại. Mỗi lần xuất hiện, Song Hye Kyo lại khiến người khác thêm một lần trầm trồ vì khuôn mặt đầy đặn, nụ cười tươi rói, ngọt ngào như ngày đầu tiên cô trở thành biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn. Song Hye Kyo tuổi 38 như đóa hồng rực rỡ, đủ đầy sương sớm vẫn tỏa hương dù chẳng cần người đàn ông nào bên cạnh. 

Nhìn cách Song Hye Kyo "sống sót" hậu ly hôn tiền tỷ mới hiểu: Phụ nữ lúc nào cũng phải sống nữ hoàng, chẳng cớ gì phải u sầu vì thiếu đi một người đàn ông - Ảnh 4.

Song Hye Kyo xinh đẹp, chẳng phải để cho người đàn ông đệ đơn ly hôn cô phải nuối tiếc. Cô xinh đẹp cũng chẳng phải để đáp trả những kẻ ác ý chỉ chực chờ cô gục gã.

Song Hye Kyo xinh đẹp bởi cô là phụ nữ, cô sẽ rực rỡ lộng lẫy mỗi ngày vì chính mình chứ không vì bất kỳ ai. Còn nhớ 2 tháng sau khi ly hôn, Song Hye Kyo từng khiến báo chí thế giới phải trầm trồ bởi vẻ đẹp đằm thắm, quý phái của mình khi xuất hiện tại sự kiện thời trang ở New York. 

Song Hye Kyo là một trong số những khách mời Châu Á hiếm hoi xuất hiện trên hàng ghế đầu show Resort 2020 của Prada tại New York.

Tại show Thu Đông 2020 của Bottega Veneta diễn ra vừa qua ở Milan, Song Hye Kyo lại tiếp tục "chặt chém" vô số đàn em bởi màn xuất hiện đỉnh cao của mình.

Nhìn cách Song Hye Kyo "sống sót" hậu ly hôn tiền tỷ mới hiểu rằng: Phụ nữ lúc nào cũng phải sống nữ hoàng, chẳng cớ gì phải u sầu vì thiếu đi một người đàn ông - Ảnh 2.

Song Hye Kyo tại show Thu Đông 2020 của Bottega Veneta.

Yêu nhau - kết hôn - ly hôn, quả là một cái kết buồn của một mối quan hệ. Cái cuối cùng mà người ta còn lại đó chính là quá trình bên nhau, là hồi ức con tim từng rung lên chỉ vì một cái nhíu mày hay nụ cười của đối phương, là kỷ niệm lần đầu chạm tay, ngại ngùng nói lời yêu...

Nhưng cuộc đời, làm sao ta có thể biết được người ấy có phải là người nắm tay ta đi hết cuộc đời hay không. 

Nhìn cách Song Hye Kyo "sống sót" hậu ly hôn tiền tỷ mới hiểu: Phụ nữ lúc nào cũng phải sống nữ hoàng, chẳng cớ gì phải u sầu vì thiếu đi một người đàn ông - Ảnh 7.

Nên cứ yêu đương nồng cháy, yêu như họ sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của ta, để dẫu kết thúc thế nào, ta cũng không hối hận vì từng hời hợt. Để rồi ta cũng có thể mạnh mẽ bước qua nó như một kỷ niệm tròn vành vạnh của cuộc đời.

Như cách Song Hye Kyo trải qua vậy.

Yêu hết mình, chia ly thì dứt tình.

Chia sẻ