Nhiều người cứ lo giùm người khác "bao giờ lấy chồng", gia đạo chắc đã êm ấm chưa mà hay đi khuyên bảo?

P.A,
Chia sẻ

Lấy chồng là chuyện cá nhân, sao thiên hạ cứ bàn ra tán vào?

Cứ đến cuối năm, mọi người lại chia sẻ rần rần trên mạng muôn vàn vấn đề như: đã có gì để mang về quê, dọn nhà, vệ sinh bộ bàn ghế gỗ chạm khắc của bố như một nỗi khủng hoảng,... Nhưng đây chỉ là chuyện đau đầu trước Giao thừa, đến ngày đầu xuân đi chúc Tết, gặp họ hàng thì sẽ mệt mỏi hơn với chuỗi những câu hỏi đời tư mà đôi khi chẳng muốn trả lời.

Có người cả năm mới về quê gặp nhau một lần, sao phải cứ gặp là lại hỏi "Bao giờ lấy chồng?".

Quan tâm hay "toxic"?

Không khí ngày xuân sẽ trọn vẹn khi mọi người gặp nhau chỉ cần gửi lời chúc tốt đẹp, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe là được. Cớ sao đến lượt những cô gái là lại "Sao lớn rồi chưa thấy có bạn trai đưa về?", "Bây giờ không lấy chồng, lớn chút nữa thì ai mà lấy?",... hàng loạt những câu hỏi liên quan đến cuộc sống và hạnh phúc cá nhân.

Nếu là cá nhân thì ắt hẳn ai cũng đã có kế hoạch cho riêng mình. Có lấy được chồng hay không muốn lấy chồng bản thân cô gái còn chưa lo lắng mà nhiều người lại "xung phong" lo giúp. Nhưng bao nhiêu phần trăm trong câu hỏi đó là sự quan tâm?

"Bao giờ lấy chồng" - câu hỏi mang ý nghĩa quan tâm thì ít mà lan tỏa tiêu cực thì nhiều - Ảnh 1.

Hay vốn dĩ đặt ra câu hỏi nhằm mượn tình trạng của người khác để "khoe" về tình hình của bản thân? Kèm theo phần câu hỏi đều không quên cập nhật tình hình như để chứng minh với mọi người là con cái nhà tôi đã lấy được chồng, gia đình con đàn cháu đống vô cùng sung túc.

Và dư dả thời gian thì phân tích về "hậu quả" khi không lấy được chồng như càng lớn tuổi càng không ai thèm, kết hôn trễ khó có con,... Đây là một luồng năng lượng vô cùng tiêu cực không nên gieo rắc cho người khác dù là người thân quen. 

Nếu quan tâm thật sự, chỉ là gửi cho người ta một câu chúc tìm được người hợp lòng hợp ý, cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc là mọi thứ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Mình hạnh phúc chưa mà lo giùm người khác?

"Bao giờ lấy chồng" - câu hỏi mang ý nghĩa quan tâm thì ít mà lan tỏa tiêu cực thì nhiều - Ảnh 2.

Ngày nay, không ít cô gái thể hiện không muốn tham gia vào cuộc sống hôn nhân, hoặc sẽ kết hôn trễ, muốn độc lập trong cuộc sống để được tự do. Đây cũng là quan điểm cá nhân và cần được tôn trọng, không cần quá nhiều ý kiến "bàn ra".

Trước suy nghĩ này, lại có những người tỏ ra vô cùng lo lắng thay cho họ như: "Ủa sao không lấy chồng?", "Có con để nữa có gì còn có người lo chứ", "Già cả ốm đau bệnh tật không ai chăm",... Thể hiện của họ về vấn đề này như một điều gì kinh khủng lắm nếu như người đó thật sự không kết hôn hoặc không sinh con. 

Mỗi người có định nghĩa về sự đầy đủ cho bản thân và hạnh phúc khác nhau nên khi thấy họ ngược lại với mình không có nghĩa họ sẽ không được hạnh phúc. Bài học cuộc sống mỗi người sẽ có các góc khác nhau để nhìn nhận. Đừng ý kiến quá nhiều về cuộc đời người khác nếu như bản thân vẫn chưa nếm trải xong bài học của mình. 

Những người thực sự đang sống trọn vẹn, hạnh phúc, họ không cần đưa ra lời khuyên thì mỗi người nhìn vào cũng tự thấy được năng lượng tích cực của họ. Hãy nhìn xem cuộc sống của mình đã hạnh phúc và trọn vẹn chưa chứ đừng vội đi lo lắng giùm cho người khác.

Chia sẻ