Chưa đến 2/9 nhưng người dân Hà Nội đã được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng trên bầu trời - những chiếc trực thăng, tiêm kích lần lượt xuất hiện khiến ai nấy đều không khỏi rần rần.
Những ngày này, tại thao trường Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) đóng quân ở tỉnh Thái Nguyên, không khí huấn luyện đang diễn ra sôi nổi, khẩn trương.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để theo dõi và động viên các chiến sĩ trong buổi luyện tập chuẩn bị cho đại lễ A80.
Toàn văn Kế hoạch 173/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2025. Các điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2025 tại Hà Nội
Trong không khí náo nức của Thủ đô trước thềm "A80", những nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam bước vào hàng ngũ diễu binh, diễu hành, mang theo tinh thần bất khuất của một thời chiến đấu.
Khi vừa đặt chân đến ga Hà Nội vào chiều 6/6, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) thu hút sự chú ý đặc biệt bởi phong thái chững chạc, thân thiện. Anh được người dân vây quanh, bắt tay, chụp ảnh lưu niệm.
Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thuộc các khối diễu binh, diễu hành có mặt tại Ga Hà Nội trưa 6/6, sẵn sàng tham gia luyện tập cho nhiệm vụ A80 trong không khí hào hứng, quyết tâm dù thời tiết nắng nóng.