"Ngày nào ông cũng mượn thuyền chèo qua sông để được tâm sự với bà, mua kẹo của bà để tặng bà luôn. Chập tối, bà đóng cửa hàng, đi bộ đường vòng qua nhà ông, nấu ăn rồi đi bộ về", cô cháu gái kể.
“Phụ nữ lấy chồng giống như mua tờ vé số. Có người may mắn trúng độc đắc. Có người trúng giải Nhất, Nhì, Ba. Có người tìm được chút an ủi với giải Khuyến Khích. Còn phần đông ra về tay trắng.” Thật vậy không?
Đám hỏi mang phong cách Disney toàn “màu hường” với những dòng nhật ký chứa chan cảm xúc về những ngày bên nhau là trái ngọt tình yêu của đôi bạn học Văn Liêm - Nguyên Thảo.