Ngày 7-8, bà Nguyễn Thị Nhàng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho hay đã nắm thông tin sự việc bé trai 3 tuổi bị cô giáo đánh tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.
Sau khi cho cháu bé 2 tuổi ăn xong, cô giáo phát hiện cháu có nhiều biểu hiện lạ như da tím tái, sùi bọt mép… nên báo quản lý trường đưa đi cấp cứu nhưng cháu Y. đã tử vong.
Sáng nay (9-1), thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã trưng cầu giám định pháp y và đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một bé trai 17 tháng tuổi tại một nhà trẻ tư nhân ở TP Phan Thiết (Bình Thuận).
Cha mẹ bé làm thợ hồ nên hàng ngày đưa con đến gửi ở cơ sở của bà Nhơn với giá 40 ngàn đồng/ngày.
Ở Nhật Bản người ta ví von rằng cuộc đua vào nhà trẻ còn khốc liệt hơn cuộc đua vào đại học. Một nơi mà môi trường giáo dục luôn được ca ngợi như ở Nhật Bản cũng gặp không ít bất cập với các cơ sở chăm sóc trẻ tư nhân. Có lẽ đây là vấn đề không của riêng bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Một nhà trẻ đang bị cảnh sát điều tra sau khi một đoạn clip ghi lại cảnh nhiều em nhỏ bị trói chân tay vào cũi được chia sẻ lên mạng xã hội.
Những quả bóng nước nổi khắp cơ thể của hai cậu bé gây ra sự đau đớn khó chịu. Người mẹ đơn thân tại bang Oklahoma quyết tâm phải làm cho ra lẽ.
Phe ủng hộ cho trẻ đi nhà trẻ sớm hay phe phản đối đều có những lý do của mình. Và lý do nào cũng trở nên xác đáng khiến phe đối phương bị đẩy vào thế "cha mẹ không ra gì".
Trên thực tế, không có một nghiên cứu nào chỉ ra độ tuổi chính xác bố mẹ cho trẻ đi nhà trẻ là 1, 2 hay 3 tuổi.
Lý do người mẹ đưa ra đã bị rất nhiều người “ném đá” nhưng cô vẫn giữ vững quan điểm của mình.