Đêm ấy Trí về muộn. Anh nhẹ nhàng vào phòng ngủ, không bật đèn vì sợ đánh thức vợ dậy. Nhưng khi anh mở cửa phòng ngủ ra, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn cảnh tượng trong phòng mà anh sững sờ hóa đá.
Anh quyết định đi ngủ, mặc kệ cơn giận của vợ. Anh tin chắc, rồi mai sẽ lại đâu vào đấy thôi. Đến khi vào bếp, nhìn 2 thứ vợ để lại trên bàn ăn, chồng chị Nga không khỏi lặng người.
Người đàn ông sinh năm 1976 từng là người hùng có nghị lực phi thường nhưng tất cả mọi thứ bỗng chốc sụp đổ chỉ vì hành động ngoại tình, phản bội người vợ tào khang.
Yến cho hay, quả nhiên cô ả sốc nặng không thốt ra nổi lời nào. Mãi sau cô ta mới lắp bắp chỉ vào Yến: "Chị... chị là đồ quái thai", rồi xách túi quay người chạy thẳng.
Nghe chồng nói thế, Khánh mỉm cười đáp lại: "Không được đâu anh, em quen với công việc của mình rồi. Giờ không chạy chợ nữa, em thấy mình như người thừa".
"Thay vì cố gắng tìm ra một lý lẽ để giành lấy phần hơn và lấn át đối phương như một doanh nhân mưu mẹo, từng lời của ông vẫn chỉ là nói về chuyện hôn nhân gia đình, cha mẹ cần phải cư xử thế nào cho con cái nhìn vào".
Nhiều người cho rằng những gì nam tài tử của ''Xóm vắng'' - bộ phim kinh điển một thời từng lấy biết bao nước mắt khán giả nữ đang phải trải qua đúng là quả báo cho bao nhiêu nghiệp chướng tự mình gây ra.