Trong cuộc sống nếu gia đình nào có 3 điểm vàng này thực sự rất đáng trân quý bởi họ biết cách tống tiễn tai hoạ, đón phúc khí về với bản thân và cho con cháu.
Sáng 28-9, thông tin từ học trò cho biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân - vừa qua đời rạng sáng cùng ngày tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh suy thận.
Việc con cái nghịch ngợm, không tuân theo kỷ luật là điều phiền toái nhất đối với mọi bậc cha mẹ, họ áp dụng những phương pháp giáo dục khác nhau và cho ra các kết quả khác nhau.
Lời nói của cha mẹ có sức mạnh, không phải bằng sự lặp lại, mà bằng hành động. Nói chung bố mẹ tốt không nói nhiều, hãy nhớ 3 điều rất quan trọng sau đây.
Một đứa trẻ sinh ra như tờ giấy trắng và người thầy đầu tiên chúng nhìn thấy chính là cha mẹ của mình. Cha mẹ sơn màu đen hoặc màu hồng trên tờ giấy trắng này, thì tương lai của đứa trẻ cũng sẽ thay đổi theo.