Đăng đàn mai mối cho anh người yêu cũ lúc đến chơi nhà - minh chứng "đâu phải cứ chia tay là hận thù" nóng MXH

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Dù đã lấy chồng sinh con nhưng anh bạn trai cũ vẫn đến thăm nhà, thậm chí còn đi bơi và đánh bài cùng chồng vui vẻ. Người phụ nữ này còn không ngần ngại đăng đàn hình anh người yêu cũ đẹp trai lên MXH để mai mối giúp vì anh chàng vẫn đang độc thân...

Đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Nguyệt Minh (25 tuổi, ở Bình Dương) đã khiến không ít chị em trầm trồ khi công khai đăng ảnh người yêu cũ đến chơi nhà kèm theo câu chuyện có vẻ không tưởng khi cả hai đã trở thành bạn bè tốt, hơn thế chồng và người yêu cũ cũng thành bạn tốt luôn. Thậm chí Minh còn "mai mối" cho anh bạn trai cũ trên MXH vì "thương" anh hiện giờ vẫn đang một mình.

Vì thế đừng có nghĩ mô-típ cứ chia tay là thù hận hay đoạn tuyệt với người yêu cũ là còn đúng với thời điểm hiện tại. Giờ người yêu cũ còn thành bạn thân như thế này đấy. Câu chuyện của Nguyệt Minh về anh người yêu cũ khiến cho MXH nóng hơn bao giờ hết.

"Anh người yêu cũ về chơi mang theo cho em nguyên cái tạp hoá: sữa, bánh, trái cây... quà cho bé nữa. 2 ông dẩn nhau đi bơi, đánh bài, nấu ăn. Mẹ em hỏi ông có ngại không khi gặp chồng em. Ông trả lời: "Nếu con vì út có chồng mà không về thăm mẹ nữa thì con là đứa không ra gì nên út mới không cho con về". Giờ ông vẩn chua có bồ. Ai cần làm mai không, cực tốt tính", là bài viết Minh chia sẻ trong một hội nhóm chị em khiến khá nhiều người bấm like.

Đăng đàn mai mối cho anh người yêu cũ lúc đến chơi nhà - minh chứng đâu phải cứ chia tay là hận thù nóng MXH - Ảnh 1.

Bức hình rất đỗi đáng yêu được đăng tải cùng bài viết của Nguyệt Minh khi chia sẻ trên MXH.

Đi kèm bài viết là tấm hình trên khiến khá nhiều người trầm trồ, cảm phục về mối quan hệ tốt đẹp còn lại sau chia tay của cặp đôi đã từng là quá khứ của nhau này.

"Trước tụi mình chơi chung 1 nhóm với nhau. Anh học đại học ở Sài Gòn, mình ở Bình Dương. Cuối tuần anh và nhóm bạn thường về nhà mình chơi, về thì mẹ và cả nhà mình đều quý. Anh thấy gì cũng làm phụ giúp. Nhà mình bán cafe, anh về vẫn dọn dẹp, bưng bê. Mẹ mình xem nhu con cái trong nhà. Chơi chung một thời gian thì có tình cảm với nhau. Sau đó quen và yêu nhau thời gian, anh là sinh viên nên cuối tuần anh mới về thăm mình rồi tối lên Sài Gòn, trong thời gian này anh cũng quan tâm chăm sóc mình chu đáo. Nhưng được 1 năm thì thấy không hợp, xa xôi quá nên nói chuyện với nhau dừng lại. Anh cũng học năm cuối nên cần tập trung vào học, lo sự nghiệp, chỉ dừng lai làm bạn. Sau đó mình quen với người khác và cưới. Anh thì ra Bắc lập nghiệp, mới vào lại Sài Gòn thôi. Anh về chơi thì nhắn tin với mình, mình cũng nói với chồng có bạn về, trước cũng có yêu. Chồng mình cho phép nên anh về chơi. Anh về cũng là thăm bé và mẹ là chủ yếu", Minh kể. Đó là lý do vì sao mối quan hệ với người yêu cũ của người phụ nữ trẻ này vẫn còn duy trì.

Nguyệt Minh cho biết để có được mối quan hệ với quá khứ vẫn còn tốt đẹp như thế trước tiên là vì cô nghĩ nếu cứ ghét bỏ, hận thù với chuyện cũ thì người tổn thương đầu tiên chính là mình đã. Mình mệt mỏi, khó chịu thì cũng mang lại năng lượng tiêu cực cho người khác. Vì thế cứ bình thường và tha thứ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Minh đã từng có 3 người yêu cũ, trong đó có người tốt nhưng vì duyên chưa tới mà không đến với nhau, cũng có người đã từng làm cô bị tổn thương, nhưng cái gì đã qua là qua, không câu nệ, trách móc lại chuyện cũ làm gì nữa. Và lý do thứ 2 để cô có thể làm bạn với người yêu cũ cũng là vì Minh có được một anh chồng tuyệt vời. Hiện tại gia đình Minh rất hạnh phúc, anh chồng tâm lí và chiều vợ.

Minh khen chồng tốt và hiểu chuyện nên luôn tin tưởng cô trong bất cứ chuyện gì nên người yêu cũ tới nhà cũng vui vẻ, thoải mái. "Chồng mình còn bảo anh may mắn khi người yêu cũ không lấy được mình nên chồng mình mới có được mình hiện tại. Chồng mình ít nói lắm nhưng mình cũng giữ ý. Tuy xem là bạn với người yêu cũ nhưng cũng không bao giờ ngồi gần hay tỏ ra thân mật và nhắc chuyện ngày xưa để chồng phải nghĩ. Nói chung cứ thực sự xem người tà là bạn bè bình thường. Còn hiện tại quan trong tất cả đều vui vẻ là ổn rồi. Đôi lúc anh ấy cũng trêu nói với con gái: "Con đừng phá nữa không mẹ bực đấy. Người yêu cũ mẹ về rồi" và anh ấy thọc lét mình kiểu vui vẻ. Mình cảm ơn chồng vì điều đó", Minh nói.

Đăng đàn mai mối cho anh người yêu cũ lúc đến chơi nhà - minh chứng đâu phải cứ chia tay là hận thù nóng MXH - Ảnh 2.
Đăng đàn mai mối cho anh người yêu cũ lúc đến chơi nhà - minh chứng đâu phải cứ chia tay là hận thù nóng MXH - Ảnh 3.

Vợ chồng Nguyệt Minh hiện đang sống bên nhau rất hạnh phúc.

Hiện tại thì cả gia đình Minh đều yêu quý anh bạn trai người yêu cũ của Minh nên anh rể và chị gái còn bảo giới thiệu bạn gái cho anh chàng này nữa. Ngay cả đến Minh cũng còn đăng câu chuyện lên MXH để mai mối cho anh người yêu cũ một cách nhiệt tình như thế nữa vì "mình muốn anh ấy có bạn gái, cứ lo đi làm thế nên chẳng quen được ai".

Đăng đàn mai mối cho anh người yêu cũ lúc đến chơi nhà - minh chứng đâu phải cứ chia tay là hận thù nóng MXH - Ảnh 4.

Hình ảnh anh người cũ khá đẹp trai của Minh.

Khi câu chuyện này được đăng tải trong một hội nhóm chị em, ngoài những lời ngợi khen về mối quan hệ văn minh hậu chia tay cũng không ít ý kiến trái chiều khác như: tốt thế sao không lấy luôn đi, kể chuyện câu like, không có thật... thì Minh vẫn vui vẻ vì quan trọng là mình không bịa chuyện và ai hiểu thì sẽ có ý nghĩ tích cực, còn không Minh cũng không quan tâm.

Lấy câu cuối của người phụ nữ trẻ này để làm lời kết "mình tốt người ta sẽ tốt lại với mình thôi" và đó là lý do để những câu chuyện dù đã là quá khứ, dù hạnh phúc hay đau khổ vẫn được cô ấy kể tiếp bằng một câu chuyện đẹp và đáng ngưỡng mộ dù cô ấy mới chỉ 25 tuổi.

Hành đông văn minh của đôi bên cùng câu chuyện vui vui do Minh kể đã khiến không ít người phải nghĩ lại về mối quan hệ đã cũ của mình. Trước đây có không ít chị em từng nghĩ đã chia tay là không còn gì, không nên tiếp tục có mối quan hệ, nên đoạn tuyệt... thì rõ ràng ở câu chuyện "thêm bạn bớt thù" này cho thấy cái được nhiều hơn. Lòng người cũng không còn hận thù về nhau, còn lại là tình bạn đẹp và những mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, dù sao đó là chuyện của riêng bạn, chỉ có bạn mới có thể quyết định nên ứng xử thế nào với những mối quan hệ 'đã cũ' để đi tiếp theo cách nào hợp lí mà thôi.

Chia sẻ