Người phụ nữ vỡ mộng sau hôn nhân: SỐC khi chồng không đưa lương, không mua tủ lạnh, ĐIỀU NÀY còn kinh hoàng hơn!
Cứ ngỡ lấy chồng, người phụ nữ sẽ có người san sẻ, đồng hành cùng nhưng với câu chuyện của chị M. thì không như vậy.
Đây là bài viết chia sẻ của một người phụ nữ ẩn danh, tạm gọi là chị M. (được đăng trên nhóm "Vén khéo).
***
Chị M. và chồng cưới nhau đầu 2018 và cuối năm em sinh con gái. Chồng chị khi đó 40 tuổi, còn chị M. 30 tuổi.
Khi mới lấy nhau, chị M. là dược sĩ, làm công việc văn phòng cho công ty về dược. Còn chồng chị sau khi đi nước ngoài về thì đi làm thuê cho em gái ruột. Sau lễ cưới, vợ chồng chị thuê phòng trọ để ở.
Hôn nhân không là bức tranh màu hồng như thuở mới yêu nhau. Dù đã lường trước nhưng chị M. vẫn không khỏi thất vọng, bàng hoàng. Chị đã rất sốc khi chồng không đưa lương, sốc thứ 2 là khi thuê nhà xong, nhà thiếu mỗi cái tủ lạnh nhưng chồng khuyên "từ từ hãy mua".
Chị M. buồn rầu: "Bầu bí không có tủ lạnh, đồ ăn sẽ hỏng, rồi chúng mình quyết định mua cái tủ lạnh. Cuối năm mình sinh em bé nên về quê đẻ. Mình giao chồng phải tự lo lúc vợ đi đẻ vì lấy nhau không đưa lương, đồ đạc sơ sinh mình sắm rồi thì chi phí sinh chồng phải lo.
Mình thường nên không hết nhiều tiền. Sau khi sinh con, mình ở cùng gia đình nhà chồng gồm mẹ chồng, gia đình anh chồng. Ở được hơn 1 tháng, mình xin về nhà ngoại cho thoải mái. Tiền thai sản của mình là 30 triệu đồng. Khi đó, chồng gửi 2 triệu đồng/tháng - đủ tiền tiêm 2 mũi cho con, còn thiếu đâu kệ vợ tự đi vay. Mình có than thở thì tháng sau chồng đưa thêm nhưng miễn cưỡng".
Đến khi con được 16 tháng, chị M. quyết định ra Hà Nội mở cửa hàng. Chồng chị đưa cho vợ 150 triệu đồng để mở cửa hàng. Em góp 85 triệu đồng để tiền sang nhượng cơ sở vật chất từ chủ c, 15 triệu tiền thuê nhà trong 5 tháng và 50 triệu tiền để lấy hàng. Riêng tiền hàng, chị lấy nợ công ty, rồi gom trả dần sau. Nhiều khi chị còn phải vay thêm bạn bè để lấy thêm hàng.
Sau khi đưa số tiền này, chồng chị M. không đưa lương hàng tháng, buộc chị tự nuôi con, tự trả tiền nhà, mọi chi phí sinh hoạt.
Nhiều lần chị M. nói với chồng phải san sẻ tiền nuôi con hoặc tiền nhà nhưng chồng không đồng ý. Về tiền nuôi con, tháng nào hỏi thì chồng đưa 2 triệu đồng, tháng nào không hỏi thì chồng không đưa. Lương chồng chị cũng do em gái chồng cầm.

(Ảnh minh họa)
Biến cố ập đến tưởng như ngã gục
Sau khi lấy nhau được 4 năm, 2 vợ chồng chị phải làm lại giấy tờ đất. Chồng chị M. có mua 1 mảnh đất 400m2 trước khi cưới và chồng làm thủ tục đổi qua 2 sổ và nâng cấp một ít đất lâu năm thành đất ở. Phần đất này, chị M. không được đứng tên.
"Chuyện cũng chả sao, cho đến 1 ngày tháng 8 của 2023, chồng mình từ gác xép đựng thùng hàng và gãy đốt sống cổ, liệt tứ chi. Chồng mình trải qua 1 cuộc phẫu thuật xong nằm viện 4 tháng, cuối 2023 mưới ra viện.
Lúc chồng ngã, mình đang bầu em bé 2 được 3 tháng. Và chồng đưa lương đủ cho mình từ tháng 2/2023 - tháng 8/2023 là được 7 tháng lương. Vì khi định có em bé 2, mình nói anh rằng, muốn đẻ thì phải nộp lương mình mới đẻ. Số tiền khoảng 60 triệu đồng, trừ đi 1 tháng mang tiền về làm giỗ mẹ. Nhưng số tiền trang trải đóng viện phí, mua thuốc ngoài vì công ty của chồng không đóng bảo hiểm" , chị M. tâm sự.
Sau mọi việc, chị M. vẫn nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không nên tính toán. Nhưng chị sốc hơn khi phát hiện em gái của chồng đang cầm hộ chồng chị 700 triệu đồng kèm 100 triệu đồng là tiền lãi kèm lương gửi. Còn anh trai của chồng cầm hộ 180 triệu đồng. Vào ngày chồng ra viện, chị M. chỉ còn đúng 20 triệu đồng, nhưng chồng không cho tiền đi đẻ, bạn chị M. phải cho chị 10 triệu đồng.
"Tại sao chồng mình lại máu lạnh và kí bo, ngày cả vợ - người đẻ con cho anh, anh cũng tiếc. Anh em của chồng bảo rằng giờ chồng bị ốm bệnh như vậy, công ty chỉ hỗ trợ 200 triệu đồng. Người đến thăm hỏi động viên chồng được hơn 100 triệu đồng" - chị M. trải lòng.
Giờ cuộc sống của chị M. rất vất vả. Hằng đêm, chị phải dậy 2 - 3 lần để lật trở người chồng, hầu hạ từ A đến Z. Thêm nữa, chị còn phải lo công việc, chăm cho 2 con nên sức khỏe ngày càng yếu. Vì thế, chị M. quyết định sẽ ly hôn. Nhưng khi trao đổi với anh chồng, chị nhận được câu nói: "Vợ chồng tự bàn, bỏ nhau thì cứ mấy mẹ con đắt nhau mà đi?". Còn chị dâu nói nếu ra đi sẽ trắng tay. Gia đình chồng còn trách chị M. quay lưng khi chồng ốm đau.
Nhiều người gửi lời động viên đến chị M. vì trong thời gian qua, chị đã quá nhẫn nhịn, chịu đựng, sống với một người chồng đề phòng cả vợ mình, còn gia đình chồng sống không có tình nghĩa. Giờ tài sản quý giá nhất của chị chính là 2 đứa con, chị cần cố gắng nỗ lực để nuôi dạy con nên người. Ly hôn có lẽ là phương án tốt nhất trong câu chuyện này.
Phía dưới bài viết, nhiều độc giả để lại lời khuyên cho chị M. - khi chị đang mệt mỏi, rơi vào bế tắc:
- Tôi khuyên bạn nên bỏ chồng, bỏ để tập trung nuôi hai đứa con cho tử tế. Lúc khoẻ mạnh, chồng bạn làm được bao nhiêu tự giữ, đề phòng với vợ. Vậy lúc ốm đau bảo anh chị em nhà chồng lo. Sức người có hạn, ôm đồm quá không lo được cho con rồi mất hết.
- Bạn nên một mình nuôi con đầu vì chồng bạn đã ích kỉ vậy. Sao bạn có quyết tâm đẻ đứa thứ 2 vậy. Lấy chồng rồi chồng không san sẻ, không nuôi con cùng mà bạn vẫn cố được đến bây giờ.
- Ngay từ đầu phải đi rồi, thôi không cần giải thích nữa, mang 2 con đi.