Người phụ nữ tự biến mình thành kẻ thứ 3 và màn "đấu tranh" tự tìm lối thoát đầy bản lĩnh

MHQ,
Chia sẻ

Suýt chút nữa, hôn nhân của chúng tôi đã bị hủy hoại chỉ bởi những phút yếu lòng.

Tôi gặp Andy sau khi chuyển công tác tới New York năm 2013. Khi đó tôi đã 28 tuổi và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Andy là một trong những đồng nghiệp tốt bụng gần khu tôi sống và rất nhiệt tình chỉ dẫn tôi. Bởi không thông thạo đường, tôi nhờ anh ấy đưa tôi tới chỗ làm ngay ngày đầu tiên. Andy là một anh chàng nam tính với nước da ngăm đen khỏe mạnh. Ở anh, tôi cảm nhận sự lôi cuốn mạnh mẽ, toát ra từ cách nói chuyện hài hước cũng như sự nhanh nhạy và thông minh trong cách ứng xử.

Những lần đón đưa

Ban đầu, tôi không có ý định nhờ Andy đưa đón liên tục. Thế nhưng do anh chàng này rất nhiệt tình đồng thời cả hai lại làm cùng công ty nên điều này khá tiện. Những ngày đầu tôi còn từ chối bởi cảm thấy ngại nhưng về sau, khi trò chuyện nhiều, mọi khoảng cách giữa chúng tôi như được xóa bỏ. Trong lúc ngồi trên xe, chúng tôi trò chuyện về đủ thứ, từ công việc cho tới những vấn đề thường nhật. Andy là người rất cởi mở và dễ nói chuyện. Giống như tôi, anh cũng có một gia đình nhỏ ấm cúng với hai cậu con trai kháu khỉnh. Vì lý do công việc, Andy sống ở đây một mình và phải đến giữa năm sau vợ anh cùng hai đứa con mới dọn tới New York để đoàn tụ.

Tự biến mình thành kẻ thứ 3, cô vợ đã đấu tranh tự tìm lối thoát một cách đầy bản lĩnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không ít đồng nghiệp trong công ty trêu tôi và Andy đẹp đôi. Cả hai vẫn ăn trưa cùng nhau như mọi người đồng nghiệp khác chỉ khác là tôi khước từ lời mời dùng bữa tối cùng anh ấy. Tôi hiểu Andy ở một mình và luôn muốn có người cùng dùng bữa cùng nhưng điều đó có vẻ quá thân mật so với mối quan hệ đồng nghiệp.

Sau một tuần làm việc, Andy đề nghị đưa tôi đi thăm quan vài địa điểm tại New York . Vì khá rảnh vào cuối tuần, tôi nhanh chóng đồng ý. Đó là những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ tại nơi xa lạ này. Khi bên Andy, tôi cảm nhận được sự ấm áp và thân thuộc chứ không còn cảm giác lạc lõng ở một thành phố mới đến. Ở cạnh anh, tôi luôn phải tự nhủ mình là một phụ nữ đã có gia đình và không thể để những cảm xúc nhất thời ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân gần mười năm của mình.

Những trải niệm ngọt ngào

Chuyến công tác của tôi chỉ kéo dài khoảng 2 tháng và tôi phải trở về sau khi đã hoàn thành công việc. Tuy vậy, do tính chất đặc thù, mỗi năm tôi phải bay tới New York khoảng 5 - 6 lần, mỗi lần một tháng. Mỗi khi tôi tới, Andy đều đón tôi bằng những điều bất ngờ. Cả hai đã có khoảng thời gian tuyệt đẹp khi dạo bước trên bãi biển, cùng nhau đón hoàng hôn hay đơn giản tảo bộ trong công viên gần nhà. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như kéo dài bất tận đến nỗi, khi trở về Singapore, tôi vẫn giữ liên lạc với anh dù những câu chuyện chẳng liên quan chút nào tới công việc.

Dù mối quan hệ với Andy không hơn gì những cái nắm tay, tôi tin chắc anh cũng biết rằng tình cảm giữa hai người không chỉ đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp. Tuy vậy, chưa một lần chúng tôi đề cập tới vấn đề này hay có ý định rời bỏ người bạn đời của mình. Mọi chuyện diễn ra hết sức êm đềm, nhẹ nhàng và bình yên mà tôi không hề ý thức được rằng mình đang là kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân của Andy.

Hạnh phúc mong manh

Chuyến đi cuối cùng của tôi tới New York là năm 2016. Andy đã tới tận Boston để đón tôi. Buổi chiều hôm ấy, khi đang tản bộ trong công viên Trung Tâm Central Park, anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Đó cũng là nụ hôn duy nhất mà chúng tôi có. Sau khi chuyến công tác kết thúc, tôi quay về Singapore nhưng vẫn duy trì liên lạc với anh.

Trong một lần nọ, chồng tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Andy, đồng thời biết về mối quan hệ đặc biệt này. Khỏi phải nói, anh vô cùng tức giận và bỏ đi khỏi nhà suốt đêm. Sau khi bình tĩnh lại và trở về vào sáng hôm sau, anh đề nghị nói chuyện thẳng thắn cùng tôi. Cả hai tranh luận khá nhiều và tôi cố gắng giải thích tất cả những gì giữa tôi và Andy chỉ là một nụ hôn không hơn không kém. Chồng tôi lại chẳng thể chấp nhận việc vợ mình lại thân mật với người đàn ông khác khi còn đang chung sống cùng nhau. Dù cố gắng giải thích, tất cả những gì tôi nhận được vẫn là lời từ chối thẳng thừng cùng ánh mắt dứt khoát từ chồng mình. Anh muốn ly hôn.

Níu giữ hạnh phúc

Tôi tưởng rằng cuộc hôn nhân sẽ nhanh chóng tan vỡ và mình chẳng thể làm được gì để cứu vãn nó. Trong khoảng thời gian này, Tôi chợt nhận ra cô con gái Lucy quan trọng với tôi nhường nào. Nếu một ngày không được nghe tiếng cười giòn tan của cô con gái đáng yêu đó, chắc chắn tôi sẽ chẳng thể nào ngủ ngon. Mặc dù những khoảnh khắc ở New York vô cùng ngọt ngào và vui vẻ, chúng chẳng thể nào đánh đổi được sự bình yên và hạnh phúc khi được ôm Lucy vào lòng và nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của cô bé. Với suy nghĩ đó, tôi quyết định một điều khá dứt khoát mà đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không nghĩ mình dám thực hiện điều đó. Tôi quyết định nghỉ làm.

Tự biến mình thành kẻ thứ 3, cô vợ đã đấu tranh tự tìm lối thoát một cách đầy bản lĩnh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngày tôi chính thức nghỉ cũng là lúc vừa tròn một tháng sau cuộc nói chuyện với chồng. Tôi chủ động gặp anh để nói lời xin lỗi vì tất cả. Tôi biết mình vẫn yêu anh rất nhiều và muốn mọi thứ quay trở lại như xưa. Thật bất ngờ, anh không trách cứ gì mà sẵn sàng cho tôi một cơ hội để làm lại mọi thứ.

Học cách yêu lại từ đầu

Sau khi nghỉ, tôi gặp khá nhiều khó khăn trong chuyện tài chính. Tuy vậy, những lúc đó, chồng tôi luôn bên cạnh động viên và khích lệ tôi. Tuy không có mức lương cao như trước, công việc mới của tôi không đòi hỏi đi công tác thường xuyên nên tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Dần dần, mọi chuyện cũng qua đi và tôi cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Tôi tự nhủ sẽ không để những cảm xúc nhất thời xen lẫn vào cuộc hôn nhân và phá hoại tổ ấm của mình thêm một lần nào nữa.

Theo Herworld

Chia sẻ