Người mẹ đâm 2 con gái 3 tuổi và 17 tháng đến chết vì... sợ chồng mang con đi

Bích Hà,
Chia sẻ

Một người mẹ đã đâm 2 con gái cho tới chết đã nói: “Nếu tôi không thể có chúng, anh ta cũng không thể có được chúng”.

Samira Lupidi đã khóc khi hầu tòa vì tội giết hai cô con gái của mình là Jasmine, 17 tháng tuổi và Evelyn 3 tuổi.

Bị cáo 24 tuổi người Ý này đã vô cùng buồn bã khi người truy tố miêu tả lại hiện trạng những đứa bé được tìm thấy trên giường, mỗi bé đều bị đâm 9 nhát dao vào ngực.
 
Samira Lupidi hầu tòa vì tội giết 2 con gái.
 
Evelyn và Jasmine đều bị đâm 9 nhát dao vào ngực.

Lupidi đã gặp gỡ Weaver, chồng cô, qua mạng khi anh về thăm bà tại Ý. Sau khi sinh Evelyn vào năm 2012, họ chuyển tới Yorkshire, nước Anh, nơi mà Jasmine được sinh ra vào năm 2014.

Lupidi đã trình báo với cảnh sát rằng Weaver gặp vấn đề về kiểm soát tinh thần và tài chính. Anh ta lấy hết tiền của cô và cấm cô liên lạc với gia đình tại Ý.

Vào ngày 16/11 năm ngoái, trong khi Weaver đang đi làm, cô Lupidi đã gọi cảnh sát tới nhà vì anh ta đã đánh vào cánh tay và cẳng chân của cô vào buổi tối hôm trước.

Luật sư Peter Moulson cho biết Lupidi tin rằng Weaver muốn giết cô sau lễ rửa tội cho 2 con gái vào tuần kế tiếp. Cảnh sát khi đó đã chuyển cô tới một căn nhà an toàn hơn trong bí mật.

Sáng ngày hôm sau khi một công nhân tới khu lánh nạn, Lupidi đã vừa trả lời vừa hét vào điện thoại: “Họ không tin rằng tôi đã giết chúng” và chạy nhanh ra ngoài với bàn tay đầy máu.

Cô liên tục lặp lại: “Tôi đã giết chúng, tôi đã giết lũ trẻ”. Khi được hỏi là cô đã giết chúng lúc nào, cô trả lời: “Vừa xong”.

Weaver đã liên lạc với cô và nói rằng anh muốn đưa lũ trẻ đi.

Lupidi đã nói: “Đó là lỗi của anh ta. Bây giờ thì anh ta có lý do để giết tôi rồi. Nếu tôi không thể thì anh ta cũng đừng mong có được chúng”.

Trong cuộc phỏng vấn với cảnh sát, Lupidi đã không nói gì.
 
Lupidi thú nhận đã giết con gái nhưng không nhận trách nhiệm về việc này.
 
Người truy tố đã không chấp nhận sự cầu xin của Lupidi về tội ngộ sát.

Người truy tố cho biết một con dao làm bếp với lưỡi dao dài 10in đã được tìm thấy trên giường của một đứa trẻ. Anh nói sau khi Lupidi bị bắt, cô đã nói: “Tôi biết mình đã làm gì, cuộc sống của tôi giờ không còn gì cả”.

Lupidi đã thú nhận việc giết con và cầu xin sự tha thứ vì tội ngộ sát. Cô phủ nhận bản án 2 lần giết người, và vụ án xoay quanh trạng thái tinh thần của cô trong khi giết người.
 
Nguồn: The Sun

Chia sẻ