Người Hà Nội vật lộn trong “chảo lửa” đầu hè
Ngay mới đầu mùa, nhiệt độ khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã chạm ngưỡng 36 - 39 độ C và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Đỉnh điểm của đợt nóng này có lẽ là ngày 15/5, khi nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có nơi xấp xỉ 40 độ C. Người dân Thủ đô đang rất vất vả để chống chọi với “chảo lửa” dữ dội nhất từ đầu mùa hè tới giờ.
Không chỉ mức nhiệt cao, độ ẩm trong không khí thấp và lặng gió khiến thời tiết những ngày đầu hè càng thêm gay gắt. Ở những khu vực ít cây xanh và có mật độ xây dựng cao, sự khó chịu vì nắng nóng càng tăng thêm. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng không nhỏ.
Ra đường những ngày này, hơi nóng phả lên từ mặt đường nóng hầm hập cộng với ánh nắng chói chang dội xuống da thịt khiến ai nấy đều khó chịu và mệt mỏi. Phụ kiện không thể thiếu với mọi người là khẩu trang, áo chống nắng và kính râm. Suốt từ trưa đến chiều 15/5, nền nhiệt cao và nắng nóng không dịu được chút nào, thậm chí có phần nóng hơn khi dòng người qua lại như mắc cửi trên những cung đường chính.

Nắng nóng khiến việc lưu thông ngoài đường chẳng khác... cực hình.

Người lớn cũng như trẻ nhỏ đều kín mít như ninja.

Một số người bị choáng đầu trước cái nắng gay gắt của mùa hè.
Tiếng còi xe inh ỏi, luồng khí thải bỏng rẫy phả ra từ các phương tiện giao thông như “tiếp sức” cho sự ùn ứ, khiến không khí ngột ngạt hơn và cũng khiến người tham gia giao thông ức chế hơn. Thậm chí, người ta có thể chứng kiến một số vụ quát tháo, xô xát trên đường phố. Tại những ngã ba, ngã tư, mỗi khi dừng đèn đỏ, ai nấy đều cố chọn chỗ có bóng râm để đứng, cũng có khi làm tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Những nữ cảnh sát giao thông cũng mệt mỏi hơn khi thực thi nhiệm vụ.
Nhiều người dân đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị để… hưởng "ké" điều hòa. Giản tiện hơn, họ ra khu vực có các hồ nước mát mẻ, nhiều cây xanh để hưởng gió trời. Những thức ăn, đồ uống giải nhiệt mùa hè như kem, nước mía, trà chanh… cũng được ưa chuộng hơn hẳn. Những người phương Tây quen với khí hậu ôn hòa cũng “bốc hỏa” với thời tiết Thủ đô những ngày này.

Đi bộ cũng cần che chắn cho kỹ!

Nhiều người đưa trẻ nhỏ ra đường hóng mát.

Bà và cháu đều mướt mải mồ hôi.

Trời oi bức, nhiệt độ không khí cao, ai nấy đều khó chịu bởi cảm giác nhớp nháp đọng trên da.

Cầu Long Biên cũng là một điểm "vàng" để trốn nóng, không chỉ với người trẻ...

... mà cả những người lớn tuổi.

Khổ nhất là những ông Tây vốn quen với khí hậu mát mẻ, nay như "bốc hỏa" với Hà Nội vào hè.

Với thời tiết này, có lẽ chỉ... cởi trần là mát nhất.
Những người kinh doanh các mặt hàng này được dịp đắt hàng, nhưng cũng vất vả hơn ngày thường. Bất chấp cái nóng oi ả như đốt cháy da thịt, nhiều phụ nữ vẫn có sức để bám đường. Một người đàn bá bán nước mía dạo ven bờ Hồ vừa quệt tay lau khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vừa phân trần: “Tôi quen rồi, nắng càng to thì tôi càng thích, vì bán hàng chạy lắm. Cũng có lúc say nắng quá, bị choáng, nhưng ngồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục thôi.”

Kem trở thành món ăn "hot" hơn bao giờ hết ...

... nhất là khi được thưởng thức cạnh bờ Hồ.

Với thời tiết oi bức của Thủ đô, nước trắng cũng thành đặc sản.

Người phụ nữ bán nước mía này là "cứu tinh" của nhiều người dạo chơi quanh bờ Hồ.

Vì mưu sinh, người phụ nữ này vẫn lang thang ngoài phố, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
Các bác sĩ cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài dễ khiến trẻ em và người già ngã bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp và các bệnh liên quan đến thời tiết như đột quỵ, say nắng, suy nhược cơ thể vì mất nước. Các chuyên gia y tế khuyên mọi người không nên tập trung ở những chỗ đông người vì nguy cơ lây các bệnh truyền nhiễm vào mùa hè là rất lớn; hạn chế đi ra ngoài trời vào buổi trưa và đầu chiều. Khi khát nước, chúng ta cũng không nên uống các loại chất lỏng chứa cồn (bia, rượu), đồ uống có quá nhiều đường, đồ uống có gas. Với những người có thói quen tập thể dục, thời gian tập nên rút ngắn lại, tránh cho cơ thể bị mất nước, suy nhược vì toát mồ hôi nhiều.
Theo cơ quan khí tượng, năm nay sẽ có khoảng 7 - 8 đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Đợt nắng đầu hè này có khả năng sẽ kéo dài tới cuối tuần trước khi dịu lại trong 3 – 4 ngày tới.
Ra đường những ngày này, hơi nóng phả lên từ mặt đường nóng hầm hập cộng với ánh nắng chói chang dội xuống da thịt khiến ai nấy đều khó chịu và mệt mỏi. Phụ kiện không thể thiếu với mọi người là khẩu trang, áo chống nắng và kính râm. Suốt từ trưa đến chiều 15/5, nền nhiệt cao và nắng nóng không dịu được chút nào, thậm chí có phần nóng hơn khi dòng người qua lại như mắc cửi trên những cung đường chính.
Nắng nóng khiến việc lưu thông ngoài đường chẳng khác... cực hình.
Người lớn cũng như trẻ nhỏ đều kín mít như ninja.
Một số người bị choáng đầu trước cái nắng gay gắt của mùa hè.
Những nữ cảnh sát giao thông cũng mệt mỏi hơn khi thực thi nhiệm vụ.
Đi bộ cũng cần che chắn cho kỹ!
Nhiều người đưa trẻ nhỏ ra đường hóng mát.
Bà và cháu đều mướt mải mồ hôi.
Trời oi bức, nhiệt độ không khí cao, ai nấy đều khó chịu bởi cảm giác nhớp nháp đọng trên da.
Cầu Long Biên cũng là một điểm "vàng" để trốn nóng, không chỉ với người trẻ...
... mà cả những người lớn tuổi.
Khổ nhất là những ông Tây vốn quen với khí hậu mát mẻ, nay như "bốc hỏa" với Hà Nội vào hè.
Với thời tiết này, có lẽ chỉ... cởi trần là mát nhất.
Kem trở thành món ăn "hot" hơn bao giờ hết ...
... nhất là khi được thưởng thức cạnh bờ Hồ.
Với thời tiết oi bức của Thủ đô, nước trắng cũng thành đặc sản.

Người phụ nữ bán nước mía này là "cứu tinh" của nhiều người dạo chơi quanh bờ Hồ.
Vì mưu sinh, người phụ nữ này vẫn lang thang ngoài phố, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
Theo cơ quan khí tượng, năm nay sẽ có khoảng 7 - 8 đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Đợt nắng đầu hè này có khả năng sẽ kéo dài tới cuối tuần trước khi dịu lại trong 3 – 4 ngày tới.