Đúng lúc tôi không thể bắt được xe đi đẻ thì có một chiếc xe máy dừng trước mặt, ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Từ hôm đó đến giờ, hết giờ làm là tôi đều ở nhà nhưng vợ vẫn chiến tranh lạnh không thèm nói chuyện với chồng.
Ở chơi nhà chị dâu, tôi điêu đứng phát hiện những người lạ trong ngôi nhà của anh chị.
Cho rằng mẹ xúc phạm vợ quá đáng, anh tôi đùng đùng thu dọn đồ đạc rồi đưa vợ ra ngoài thuê nhà ở riêng. Mẹ tôi ngã bệnh sau hành động của cậu con trai duy nhất.
Thấy tôi về, cả ba người đều vô cùng bất ngờ. Nhìn thái độ lúng túng mất tự nhiên của vợ và mẹ thì tôi biết họ đang có điều giấu mình.
Bao lâu rồi tôi chưa được yêu thương và chăm sóc như vậy? Có lẽ là từ khi chia tay người yêu cũ, cũng đã hơn 5 năm rồi.
Tôi chưa nói hết câu thì đã rơi vào vòng tay đầy mạnh mẽ và ấm áp của người đàn ông ấy... Tôi hạnh phúc mỉm cười mà đâu biết chờ đợi mình là một hồi bi kịch.
Tôi sững người vì hành động ga lăng của anh ta, đồng thời trong lòng nảy sinh sự cảnh giác.
Ngọc Lan cho thấy tinh thần đã phấn chấn lên rất nhiều khi hẹn hò, đi mua sắm cùng những người bạn thân thiết.
Mặc dù trên danh nghĩa chung sống với cả hai bà vợ nhưng khi vợ cả bước sang tuổi già, ông Shailesh Dalbot đã chấm dứt để đến với người vợ bé đồng thời là con gái ruột của vợ cả.