Người cha "tình nguyện dương tính" để vào viện chăm sóc vợ và con trai mới sinh nhiễm COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng người cha trẻ vẫn nài nỉ và tình nguyện viết đơn để các bác sĩ cho vào bệnh viện điều trị COVID-19 chăm sóc cho con trai sinh non thiếu tháng và vợ.

Đó là câu chuyện xúc động của anh Tân (ngụ TP.HCM, tên đã thay đổi) khi không màng hiểm nguy, viết đơn cam đoan chịu mọi trách nhiệm để xin vào một BV điều trị COVID-19 tại TP.HCM chăm sóc cho vợ và con trai đều nhiễm COVID-19.

Trước đó ngoài người vợ vừa sinh, con anh Tân mới 2 ngày tuổi nhập viện vì lý do bú kém. 

Người cha "tình nguyện dương tính" để vào viện chăm sóc con trai 2 ngày tuổi và vợ mới sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp là gia đình có con nhỏ nhiễm COVID-19.

Ban đầu các bác sĩ chỉ cho 2 mẹ con ở lại, còn cha phải ra về vì âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên vì em bé vừa sinh còn quá nhỏ lại gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, còn người vợ cũng yếu và tinh thần chưa ổn định, anh Tân đã liên tục van nài và đề nghị ký giấy tự nguyện ở lại.

Mủi lòng, các bác sĩ quyết định hỗ trợ hết mình và đồng ý để họ ở lại khoa Sản để điều trị, theo dõi chặt.

Ngày đầu tiên, người mẹ và con trai bị sốt, anh Tân không có triệu chứng gì.

Người cha "tình nguyện dương tính" để vào viện chăm sóc con trai 2 ngày tuổi và vợ mới sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Người cha lo lắng khi con được chiếu đèn điều trị vàng da.

Vì bé sinh non tháng 35 tuần tuổi nên còn bị nhiễm trùng sơ sinh nhẹ, vàng da mức độ trung bình nặng trong bệnh cảnh nhiễm COVID-19.

Bệnh nhi được các bác sĩ chích thuốc kháng sinh khống chế nhiễm trùng, chiếu đèn sơ sinh với hệ thống đèn hiện đại.

Người cha "tình nguyện dương tính" để vào viện chăm sóc con trai 2 ngày tuổi và vợ mới sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Nhờ sự tận tình của nhân viên y tế, sức khỏe của bé đang dần ổn định.

Bé tiến triển tốt từng ngày, hết sốt, vàng da giảm, bú tốt. Xét nghiệm sau 2 ngày cải thiện ổn định. Đến nay bé đang tăng cân dần, hết sốt, bú giỏi và ngủ ngoan trong sự vui mừng của các y bác sĩ.

"Các bác sĩ rất nhiệt tình, quan tâm tới bệnh nhân, tạo cho người bệnh tinh thần vui vẻ. Bây giờ mục tiêu của em và chồng là mau chóng hết bệnh về nhà đoàn tụ với ông bà" - vợ anh Tân tâm sự.

Người cha "tình nguyện dương tính" để vào viện chăm sóc con trai 2 ngày tuổi và vợ mới sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 4.

Các bé được nhân viên y tế dùng kẹo dỗ dành.

Hiện ở BV cũng có nhiều thiên thần nhí khác đủ lứa tuổi. Có bé 3 tháng, 7 tháng, 8 tháng với các triệu chứng của COVID-19 cũng đang cải thiện và khỏe lên từng ngày.

Ngoài chữa bệnh, các nhân viên y tế cũng kiêm làm cha mẹ, dỗ dành, chơi với trẻ.

Người cha "tình nguyện dương tính" để vào viện chăm sóc con trai 2 ngày tuổi và vợ mới sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 5.

Các y bác sĩ vừa là người điều trị, vừa đóng vai người thân của các em nhỏ xa gia đình.

Nhất là với các trường hợp bé 8 tuổi, 9 tuổi, 11 tuổi dương tính với SARS-CoV-2 phải ở một mình vì cha mẹ đi cách ly ở nơi khác hay do bệnh tình trở nặng, không chăm sóc con được.

Nhìn những gương mặt ngây thơ của các em, các bác sĩ đều quyết tâm phải sớm chữa khỏi bệnh cho con trẻ lẫn người lớn để họ sớm quay về cuộc sống, niềm vui đầm ấm gia đình.

Chia sẻ