Ngôi trường đẹp như cổ tích, mỗi bức tường là một câu chuyện lịch sử hào hùng
Trường tiểu học Bàu Sen (phường Chợ Quán, TPHCM) biến những mảng tường trống thành "bảo tàng lịch sử" thu nhỏ bằng những bức bích họa sống động.


Nội dung các bức tranh đều vẽ phong cảnh quê hương đất nước và tái hiện các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc.

Trước đây, các mảng tường ở lối cầu thang thường bị lem bẩn do học sinh chạm tay khi di chuyển. Từ khi được trang trí bằng bích họa, những bức tường này vừa đẹp mắt vừa sạch sẽ hơn.

Sự kiện xe tăng mang số hiệu 843 tiến vào Dinh Độc Lập, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh được tái hiện sinh động bằng tranh bích họa.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện bằng những nét vẽ công phu, tạo cảm giác gần gũi và thiêng liêng.

Hình ảnh Mũi Cà Mau – điểm cực Nam của Tổ quốc cũng được tái hiện sinh động trên mảng tường, gợi cho học sinh niềm tự hào về giang sơn đất nước.

Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cùng hình ảnh người lính canh giữ biển đảo được thể hiện bằng tranh bích họa, giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền Tổ quốc.

Học sinh Trường tiểu học Bàu Sen thích thú khi những bức tường được hóa thành tranh vẽ sinh động. Yến Thư, học sinh lớp 2/1, chia sẻ: “Mỗi bức tranh đều mang một câu chuyện ý nghĩa. Nhờ đó, con vừa được ngắm tranh vừa tìm hiểu thêm về các sự kiện lịch sử để thêm yêu quê hương, đất nước”.

Ngoài ra, nhiều di tích, phong cảnh đẹp đất của nước khắp ba miền như chợ Bến Thành, cầu Tràng Tiền, hồ Gươm đều được tái hiện sinh động trên các mảng tường tại ngôi trường này.

Trong dịp lễ 2/9, hơn 1.000 học sinh cùng tập thể ban giám hiệu, các thầy cô giáo cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, tham gia hoạt động ý nghĩa "Tổ quốc trong trái tim" chào mừng 80 năm Quốc khánh.