Covid-19 quét qua khắp nước Mỹ đã cuốn bay hàng triệu công việc, đẩy nhiều người đến trước văn phòng trợ cấp xã hội hay tổ chức từ thiện. Trong số đó, rất nhiều người lần đầu biết hai chữ "thất nghiệp" là như thế nào.
Một trong những điều đó là định nghĩa xấu xa, lệch lạc của người Hàn về sự nam tính: nam tính là phải giàu có, muốn giàu có, phải quan hệ rộng, phải nhậu nhẹt và coi phụ nữ như thứ đồ chơi rẻ tiền.
Nhắc đến Song Ji Hyo, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một cô gái thường xuyên để mặt mộc, suy nghĩ hồn nhiên và sẵn sàng lăn xả vào các nhiệm vụ trong show giải trí hàng đầu xứ Hàn - "Running Man". Nhưng cô gái vô tư ấy cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn lúc đêm về.