Ngoại tình vì vợ sồ sề, nào ngờ sau này gặp lại cô ấy đã trở nên xinh đẹp và sắp thành phu nhân giám đốc

Mai Nobi NF,
Chia sẻ

Trong đám cưới bạn, tôi như chết lặng, không nhận ra vợ sồ sề năm xưa. Trước mắt tôi là một người phụ nữ dáng vóc nuột nà, cuốn hút không thể rời mắt.

Trong ngày cưới, mọi người đều chúc mừng tôi vì đã lấy được một người phụ nữ tuyệt vời. Minh xinh đẹp, dịu dàng, khéo léo khiến bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Đi cạnh Minh, tôi luôn bắt gặp những ánh nhìn trộm nàng của những chàng trai khác. Quả thực, lúc bấy giờ, tôi luôn coi việc lấy được Minh là một thành công lớn.

Ngoại tình vì vợ sồ sề, nào ngờ sau này gặp lại cô ấy đã trở nên xinh đẹp và sắp thành phu nhân giám đốc - Ảnh 1.

Với quan điểm ăn cho hai người, nên Minh "ăn như thuồng luồng". (Ảnh minh họa)

Những vết nứt trong cuộc hôn nhân màu hồng của chúng tôi bắt đầu từ khi Minh mang thai. Trong thời gian mang bầu, Minh ăn nhiều với quan điểm ăn cho hai người. Đi siêu âm, bác sĩ bảo con còi, nên Minh lại ăn càng nhiều để mong đứa con trong bụng hấp thu thêm chất dinh dưỡng. Đến lúc sinh con, vì muốn có sữa cho con nên Minh vẫn thường xuyên ăn uống tẩm bổ.

Vì thế, đến khi con được 5 tháng, Minh đã tăng 20 kg so với thời con gái. Quần áo không mặc vừa bất cứ bộ đồ nào nên phải mặc lại đồ bầu trông rất nhếch nhác, mái tóc dài bị cô buộc túm lên cho đỡ vướng víu.

Ngoại tình vì vợ sồ sề, nào ngờ sau này gặp lại cô ấy đã trở nên xinh đẹp và sắp thành phu nhân giám đốc - Ảnh 2.

Vợ suốt ngày chỉ quanh quanh bên con, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. (Ảnh minh họa)

Ban đầu, tôi cũng không lưu tâm nhiều lắm đến cân nặng của vợ vì muốn con khỏe mạnh. Thế nhưng, tôi không ngờ từ ngày ấy trở đi, vợ chỉ có tăng cân chứ không giảm. Tôi ít xuất hiện cùng vợ trong những buổi tụ tập bạn bè. Phần vì vợ phải chăm con, phần vì tôi cũng ngại với ngoại hình của Minh.

Tôi làm trưởng phòng nên có nhiều em trẻ đẹp vây quanh. Trong đó có Hương, vừa tốt nghiệp ra trường. Hương không xinh như vợ tôi trước đây nhưng "ngon", điểm mấu chốt là Hương luôn bật đèn xanh với tôi.

Bố mẹ hai bên đều đã yếu, không lên Hà Nội chăm cháu được, vợ phải quanh quẩn với con suốt ngày. Mỗi khi đi làm về nhìn thấy vợ, tôi lại thấy chán. Nhìn cơ thể vợ béo ú, người hôi hám toàn mùi sữa, tôi thực chẳng còn hứng thú yêu đương.

Ngoại tình vì vợ sồ sề, nào ngờ sau này gặp lại cô ấy đã trở nên xinh đẹp và sắp thành phu nhân giám đốc - Ảnh 3.

Một người đàn ông bị "bỏ đói" đã không vượt qua được những cám dỗ mà tiến đến với Hương. (Ảnh minh họa)

Đó cũng là thời gian Hương tấn công tôi mạnh mẽ. Biết được vợ tôi đang ở cữ, nên Hương đã dùng thú vui thể xác để buộc chặt tôi. Một người đàn ông bị "bỏ đói" đã không vượt qua được những cám dỗ mà tiến đến với Hương.

Sắc vóc tuyệt vời và những chiêu thức của Hương khiến tôi mê đắm không rời. Mỗi lần so sánh, tôi lại thấy chán bà vợ bỉm sữa lôi thôi ở nhà. Cuối cùng, Minh phát hiện tôi ngoại tình và chúng tôi đã ly hôn. Ngày ấy, Minh đã khóc, khóc nhiều lắm. Tôi chẳng nói gì mà chỉ biết xin lỗi Minh.

Mối quan hệ giữa tôi và Hương kéo dài được mấy tháng, vì tôi đã dọn đường cho em vào công ty xong xuôi Tôi đau đớn nhận ra, trong một khoảng thời gian ngắn, mất vợ, mất con.

Ngoại tình vì vợ sồ sề, nào ngờ sau này gặp lại cô ấy đã trở nên xinh đẹp và sắp thành phu nhân giám đốc - Ảnh 4.

Gặp lại người vợ cũ năm xưa khiến tôi càng thêm ân hận và day dứt. (Ảnh minh họa)

Trong tiệc ra mắt phu nhân sếp, tôi gặp lại vợ cũ. Tôi như chết lặng, không nhận ra cô vợ sồ sề của mình năm xưa. Trước mắt tôi là một người phụ nữ dáng vóc nuột nà, cuốn hút không thể rời mắt. Cô ấy mặc một chiếc đầm xanh ôm lấy cơ thể trông rất quyến rũ.

Tôi vội chạy ra chỗ Minh rồi bắt chuyện hỏi han vài câu về con, vì bấy lâu nay cô ấy trốn biệt tích. Trao đổi qua lại, tôi biết sau lần ngoại tình của mình, Minh đã bị sốc và bị sụt cân rất nhiều. Sắp tới, cô ấy sẽ kết hôn với chính sếp của tôi.

Tôi thực sự thấy hối hận vô cùng. Giá như được quay lại, chắc chắn tôi sẽ không phụ bạc người vợ bỉm sữa ngày xưa.

Chia sẻ