Người vợ với dáng người gầy gò, ánh mắt thất thần liên tục bật khóc và nhiều lần ngã quỵ khi nghe tin chồng đã mất nghi do ngộ độc khí CO. Người chồng và là trụ cột gia đình không còn, trong khi 5 đứa trẻ còn quá nhỏ khiến chị gần như suy sụp hoàn toàn, không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục gồng gánh cuộc sống.
Sáng 9/9, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) tiếp nhận cấp cứu 6 trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc khí CO từ máy phát điện. Đáng chú ý có 2 bệnh nhân ngộ độc khí CO trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp rất nguy kịch.
3 nhân viên của một nhà hàng tại Hà Nội được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê do ngộ độc khí CO (carbon monoxide) trong nhà bếp.
Xong việc bước ra, thấy chồng ngủ say trong ô tô, vợ không nỡ gọi mà tự bắt xe về, đến khuya khi chị trở lại tìm thì người chồng đã tử vong do ngộ độc khí CO.