Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…
Hàng trăm nghệ nhân thủ công, học sinh cùng du khách hòa mình vào đoàn diễu hành vòng quanh phố cổ để lan tỏa niềm vui Hội An gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo.
Chú Trương Tấn Viễn - nghệ nhân xé quần jeans độc nhất ở Sài Gòn - chia sẻ mình đã theo nghề này được 30 năm và không có ai khác ở đất này làm cùng nghề.
Thật khó tin, những tác phẩm thạch rau câu 3D đẹp như tranh của chị Phương Nga chỉ được tạo nên từ "bút vẽ" là chiếc kim y tế và sự khéo léo của đôi bàn tay một người chưa học mỹ thuật ngày nào.
Với bàn tay khéo léo, tỉ mẩn, nghệ nhân Hoàng Ngọc Hùng đã biến những vỏ trứng bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo: hộp đựng nữ trang, lồng chim, “tranh 3D”, đèn ngủ…