Ngán ngẩm với những "pha" liều mạng vì... miễn phí

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Cảnh tượng xô đẩy, vượt rào, cãi vã để tranh giành đồ miễn phí từ thức ăn, hàng hóa đến vé vào cửa để tắm miễn phí là những hành động phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của người Việt thời gian qua.

Việc tranh giành nhau mỗi khi có bất cứ sự kiện miễn phí thời gian qua đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi gay gắt trong dư luận. Từ hình ảnh nhiều bạn trẻ xô nhau, chen lấn để giành phần ăn sushi miễn phí đến cảnh tượng vượt rào đến rách bươm quần áo chỉ để được tắm miễn phí khiến nhiều người đặt câu hỏi về hành động phản cảm này. Nhiều người lên tiếng phê phán, phân tích, tranh luận về hình ảnh xấu xí này nhưng rồi lại phải thở dài khi sự việc vẫn tái diễn mỗi khi có nơi nào đó thông báo phát hàng miễn phí. Dùng đồ miễn phí không có gì là xấu nhưng xô đẩy, chen lấn, tranh cướp nhau thì khiến nhiều người phải ngao ngán thở dài.

Rách quần áo, nội y vì vượt rào để được tắm miễn phí

Ngày 19/4, tại Công viên nước Hồ Tây có chương trình miễn phí vé vào cửa từ 8h-10h, thu hút hơn 10.000 lượt người đến vui chơi, dẫn đến quá tải. Sau 10h, Công viên nước đã phải tạm ngừng phục vụ trong khoảng 2 tiếng để đảm bảo an ninh trật tự.

Tranh giành đồ miễn phí - hình ảnh xấu xí của người Việt
Do trời nóng nực và muốn được tắm mát, vì vậy hàng trăm người bất chấp lệnh cấm đã vượt rào.

Tranh giành đồ miễn phí - hình ảnh xấu xí của người Việt
Nhiều phụ huynh mạo hiểm bế con trẻ vượt rào sắt lên nóc quầy kiểm soát vé rồi người bên trong đỡ xuống.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình vượt rào để vào bên trong tắm miễn phí, tạo ra một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Bất chấp hàng rào sắt nhọn cao hơn 2m, không ít nam thanh nữ tú trên người chỉ mặc đồ bơi vẫn mạo hiểm leo vào.

Những đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh tượng nhốn nháo, hỗn loạn của đám đông khi cố gắng vượt qua "chướng ngại vật" cao hơn 2 mét nhanh chóng lan truyền trên mạng. Một số cô gái mặc váy ngắn khi đang cố vượt rào thì bị một chiếc cọc sắt đâm xuyên làm rách nội y. Các bậc phụ huynh cũng không nằm ngoài cuộc đua này cho dù những đứa trẻ mếu máo, mặt tái mét đi vì sợ.

Tranh giành đồ miễn phí - hình ảnh xấu xí của người Việt
Nhiều cô gái cũng vượt rào, nội y lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Thậm chí cô gái này còn bị một chiếc cọc sắt đâm xuyên nội y và bị rách trong tiếng hò reo của đám thanh niên.

Đa số ý kiến đều tỏ ra bất bình trước cách hành xử thiếu văn hóa của những người dân, nhất là những ông bố bà mẹ khi không biết làm gương cho con cái.

Hàng ngàn người đội nắng nhận thức ăn miễn phí, giành giật đồ chơi


Một cửa hàng thức ăn nhanh lớn ở quận 1, TP HCM đã tổ chức chương trình phát những phần ăn nhanh miễn phí diễn ra từ 20 giờ tối 23/3 đến 20 giờ tối 24/3. Người tham gia nhận quà phải đi xe máy hoặc xe đạp xếp hàng để đến quầy bán thức ăn của cửa hàng.

Tranh giành đồ miễn phí - hình ảnh xấu xí của người Việt
Hàng ngàn người ngồi trên xe đội nắng đợi đến lượt để nhận thức ăn miễn phí. Đã có những cuộc cãi vã vì chen lấn.

Quà tặng bao gồm một phần bánh burger, khoai tây, nước ngọt và áo thun, kèm theo đó là chương trình cơn mưa đồ chơi gồm huy hiệu, râu giả, mắt kính... được ban tổ chức ném từ sân thượng cửa hàng cho người chơi nhặt lấy.

Rất nhiều người không ngại trưa nắng đã đứng chờ trước cửa hàng để được nhận quà miễn phí nhưng rất lâu vẫn chưa đến lượt. Thỉnh thoảng trong đám đông xuất hiện nhiều đợt cãi vã chen lấn khiến lực lượng bảo vệ phải đến can thiệp. Nhiều người mặt đỏ gay, mệt mỏi khi đứng đợi chờ trong khói xe, nắng nóng. Đoạn đường bên ngoài cũng xảy ra tình trạng ùn tắc vì số người chờ đợi tràn ra cả ngoài.

Tranh giành đồ miễn phí - hình ảnh xấu xí của người Việt
Nhiều người bỏ xe để chạy đến nhặt quà rơi vãi trên mặt đất và các bồn cây

Khoảng 11 giờ 30, trong lúc dòng người đang xếp hàng, những món đồ chơi từ trên cao ồ ạt rơi xuống. Cảnh hỗn loạn diễn ra, nhiều người vứt xe máy, xe đạp ùa vào tranh giành đồ miễn phí.

Chen lấn nhau ăn sushi miễn phí

Vào năm 2013, sự việc hàng nghìn người đã chen lấn tại một cửa hàng sushi mới khai trương trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội) khi nghe thông báo cho vào cửa tự do, ăn buffet Nhật Bản miễn phí, cũng khiến dư luận ngán ngẩm.

Càng gần giờ ăn, số lượng người đến càng đông, tràn xuống xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông. Thậm chí, một số người còn chen lấn, xô đẩy chỉ với mong muốn giành được một phần ăn cho mình. Nhân viên cửa hàng đã phải làm việc hết công suất song cũng không thấm vào đâu so với lượng khách ghé đến.

Tranh giành đồ miễn phí - hình ảnh xấu xí của người Việt
Cảnh chen lấn, xô đẩy để được ăn Sushi


Với số lượng phần ăn giới hạn mà lượng khách đến cả nghìn người khiến cho cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải. Quản lý tại cửa hàng cho biết, mặc dù cửa hàng đã chuẩn bị dư ra đến cả nghìn suất ăn, trưa phải đi mua thêm nguyên liệu, song cũng chỉ “cầm cự” được đến chiều, buổi tối thì hết đồ ăn hoàn toàn.

Không những thế, một số người còn ào lên chen lấn, xô đẩy chỉ mong giành được phần ăn cho mình. Thậm chí, vì quá đông khách hàng còn sẵn sàng nhảy vào bếp lấy thức ăn trong đó, rồi đứng ăn luôn, không cần phục vụ.

Nhiều người lấy cả khay đồ ăn nhưng chỉ ăn một miếng rồi bỏ, trong khi nhân viên cửa hàng phải ra chợ mua gấp để phục vụ khách.
 
Sự việc đã gây xôn xao trong dư luận cho rằng hành động chen lấn, tranh giành đồ miễn phí của những người tham gia sự kiện được xem là thiếu văn hóa và rất đáng xấu hổ.

Hỗn loạn tranh giành áo mưa miễn phí


Một hình ảnh tranh giành đồ miễn phí phản cảm khác xảy ra ngày 12/9/2013, khi Đại sứ quán Hà Lan tổ chức chương trình phát tặng áo mưa cho người qua đường tại cửa của UBND quận Ba Đình. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi đại diện người Hà Lan có những lời chúc tốt đẹp tới người dân xung quanh, không khí thay đổi nhanh chóng và trở nên hỗn loạn. Mọi người tranh giành nhau, ai cũng cố gắng lấy nhiều nhất những món quà thiện chí về tay mình.

Tranh giành đồ miễn phí - hình ảnh xấu xí của người Việt
Cảnh tượng người dân Thủ đô chen lấn, xô đẩy nhau để tranh giành những chiếc áo mưa miễn phí do Đại sứ quán Hà Lan phát tặng.


Sau 15 phút sự kiện diễn ra, nhiều người chạy hẳn lên sân khấu, tranh giành, thậm chí giật áo mưa từ tay vị đại diện người Hà Lan và các tình nguyện viên.

Sau nhiều lần phải dừng chương trình vì sự hỗn loạn của người dân tham gia, chỉ sau 35 phút từ lúc bắt đầu, các tình nguyện viên và nhân viên ĐSQ Hà Lan đã tỏ ra "ái ngại" trước quang cảnh này và bằng những cách nhanh nhất phát hết số áo mưa còn lại cho đám đông "rất hào hứng" bên dưới sân khấu.

"Nhiều người Việt chưa có văn hóa xếp hàng. Giá mà mỗi người chịu nép vào hàng lối, kiên nhẫn chờ tới lượt mình thì tuy có thể có người được, người không, khung cảnh đã văn minh và dễ chịu hơn nhiều". - PGS.TS.Lê Kim Long (Hiệu trưởng trường đại học Giáo dục - đại học Quốc gia Hà Nội)


(Tổng hợp)
Chia sẻ