Nếu bạn muốn sống đàng hoàng sau 60 tuổi, TUYỆT ĐỐI đừng đồng ý với 3 YÊU CẦU này của con cái

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Đến tuổi xế chiều, học cách “tự thương lấy mình”.

Có người nói: “Sinh con để dưỡng già”, nhưng càng về sau, người ta càng nhận ra: tuổi già rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình. Cũng có người lại thẳng thắn: “Dựa vào con cái để dưỡng già là lời nói dối lớn nhất thế gian”. Bởi khi cha mẹ ngã bệnh, khi sự chăm sóc đòi hỏi thời gian, sức lực, tiền bạc, thì sự hiếu thuận của con cái đôi khi cũng mỏng manh đến đáng sợ.

Thực tế cho thấy: Hầu hết người lớn tuổi đều muốn tự nuôi chính mình, không muốn trở thành gánh nặng. Chỉ khi thật sự bất đắc dĩ, họ mới cần đến sự chăm sóc của con. Nhưng cuộc đời vốn khắc nghiệt: nhiều cụ già bệnh tật nằm một chỗ nhiều năm, dù con cái có hiếu đến đâu vẫn có lúc mỏi mệt.

Đó là lúc cha mẹ cảm nhận rõ ràng sự tổn thương về phẩm giá.

Vì vậy, người già muốn có một tuổi già có tôn nghiêm, điều đầu tiên phải học là: từ chối đúng lúc, nhất là từ chối ba yêu cầu liên quan đến tiền của con cái.

Ảnh minh hoạ

  1. Bị con cái bòn rút: âm thầm mà đau đớn

Nhiều con cái viện cớ bận đi làm, áp lực cuộc sống để nhờ cha mẹ chăm cháu, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa... Cha mẹ lại vì thương, vì sợ con sống khổ mà vừa rút tiền, vừa rút sức, đến khi nhận ra thì sức khỏe đã không còn, tiền bạc cũng cạn kiệt.

Câu chuyện của một cặp vợ chồng 62 và 61 tuổi từng được chia sẻ trên một diễn đàn là ví dụ điển hình.

Con trai và con dâu vốn quen sống dựa dẫm, không biết tự lập. Hai vợ chồng ông bà thương con, lại lo sợ chúng “cãi nhau là đi ly hôn”, nên làm mọi cách để giữ hòa khí. Họ nấu ăn, dọn nhà, chăm cháu, mua đồ, lo luôn cả chi tiêu trong nhà trong suốt 8 năm liền.

Vì cha mẹ gánh hết, con trai và con dâu không biết tự lập, thích thì nghỉ việc, chán thì nằm nhà chơi game. Nhà cửa bừa bộn, rác vứt khắp nơi vì họ chưa từng động tay vào việc gì. Khi có cháu, ông bà còn phải dùng tiền hưu mua sữa, đóng học, chi tiêu đủ thứ. Con cái mặc nhiên xem đó là “trách nhiệm hiển nhiên” của cha mẹ.

Đến lúc kiệt sức muốn rút lui, họ lại bị con cái níu kéo bằng đủ lý do. Cuối cùng ông bà đành giao cả thẻ lương hưu để con sử dụng, đổi lấy việc được “giải phóng”.

Nhưng khi trở về nhà, họ nhận ra trong tay mình chỉ còn lúc tuổi già đau ốm.

Chỉ đến khi cô con gái xuất hiện, kiên quyết yêu cầu bố mẹ giữ lại tiền hưu, cắt đứt hỗ trợ tài chính cho anh trai, ông bà mới hiểu: con cái không có trách nhiệm thì càng giúp, chúng càng ỷ lại.

  1. Sau 60 tuổi, tuyệt đối đừng đáp ứng ba loại yêu cầu liên quan đến tiền

(1) “Con bận làm việc, bố mẹ chăm cháu lo nhà cửa giúp con”

Làm cha mẹ vẫn có thể hỗ trợ con, nhưng KHÔNG ĐƯỢC: thay con nuôi cháu, thay con làm việc nhà, thay con lo toàn bộ chi tiêu, đánh đổi sức khỏe để “giúp chúng yên tâm đi làm”.

Cha mẹ đã lớn tuổi, cơ thể xuống dốc, không còn đủ sức để chạy đua với nhịp sống của người trẻ. Nếu vì thương con mà tự bào mòn sức khỏe, hậu quả chỉ có chính cha mẹ gánh.

Hãy nhớ: Cha mẹ giúp là tình thương, không giúp không phải sai. Khi cha mẹ kiệt sức, người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là bản thân mình.

(2) Con cái “khóc nghèo, than khổ”, dùng cảm xúc để mượn tiền bố mẹ

Rất nhiều gia đình gặp cảnh như ông bà Phùng: Con cái không biết quản lý tài chính. Thích tiêu xài, thích mua sắm, thích sống theo “chuẩn” của người khác. Không kiếm được bao nhiêu nhưng lại muốn thể hiện. Đến khi thiếu tiền thì quay sang “xin hỗ trợ”.

Cha mẹ thương con, một lần cho rồi lần sau lại cho. Dần dần, con cái xem đó là chuyện hiển nhiên. Người già sau 60 tuổi, có lương hưu hay tiền tiết kiệm, CHẮC CHẮN phải giữ làm quỹ sinh tồn.

Vì:

Khi đau bệnh, tiền chính là sự bảo vệ duy nhất

Khi tuổi cao, muốn thuê người chăm hay vào viện dưỡng lão, phải có tiền

Khi con cái không hiếu thảo, tiền lại càng là phao cứu sinh

Cho con “vừa phải” là thương.

Cho đến mức bỏ luôn tiền dưỡng già của mình là tự tước đi phẩm giá tuổi già.

(3) Con cái lười biếng, ham chơi, thậm chí có hành vi xấu – tuyệt đối không được cấp tiền

Một số gia đình còn nghiệt ngã hơn: con cái cờ bạc, tiêu xài hoang phí, hoặc có hành vi hỗn láo, ép cha mẹ phải đưa tiền. Với kiểu con cái này, giúp chỉ khiến họ: sa đà sâu hơn, mất khả năng tự lập, coi thường cha mẹ, còn đem cả tuổi già của cha mẹ ra bòn rút

Cha mẹ phải “tự vệ”:

Giữ tiền cho mình, cắt hỗ trợ tài chính giữ khoảng cách an toàn. Con cái trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Nếu không làm được, cha mẹ càng không thể gánh thay.

Đến tuổi xế chiều, học cách “tự thương lấy mình”.

Người già muốn sống có tôn nghiêm: phải giữ tiền, phải bảo vệ sức khỏe, phải biết nói “không”, phải giữ khoảng cách vừa đủ với cuộc sống của con cái

Sinh con là bản năng nhưng giữ lại cuộc đời cho chính mình mới là trí tuệ. Tuổi già muốn sống có phẩm giá, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chia sẻ