Này “Ông anh trời đánh”, chúng ta có thể giận nhau nhưng đừng bao giờ từ bỏ nhau nhé!

Jen,
Chia sẻ

Các anh trai à, hãy trân trọng những cô em gái nhé, bởi thời gian như chiếc đồng hồ đếm ngược, chẳng mấy chốc em gái nhà mình sẽ thành con dâu nhà người ta. Đó là lời nhắn nhủ ẩn sau những tiếng cười mà "Ông anh trời đánh" gửi đến người xem.

Ngay cả với một chủ đề vốn không có gì mới mẻ như mối quan hệ anh - em trong gia đình, nhưng nhà sản xuất của Brother of the Year (tựa Việt: Ông anh trời đánh) vẫn có thể khiến bộ phim phá vỡ cả kỷ lục trước đó của Thiên tài bất hảo sau khi ra mắt trong tháng 5 vừa qua. Vậy điều gì ở hơn 120 phút trình chiếu của phim đã hấp dẫn khán giả màn ảnh rộng đến vậy?

Này “Ông anh trời đánh”, chúng ta có thể giận nhau nhưng đừng bao giờ từ bỏ nhau nhé! - Ảnh 1.

Trailer phim "Ông anh trời đánh".

Ông anh trời đánh là câu chuyện về hai anh em Chut và Jane, hai con người trái ngược hoàn toàn nhưng từ bé đến lớn lại luôn "dính" chặt với nhau. Nếu hỏi cả hai có điểm gì chung nhất ngoài việc là anh em ruột, thì đó là mong muốn "Ước gì mình là con một!". Đúng vậy, mối quan hệ của hai anh em họ ngay từ xưa đã chẳng khi nào nằm trong trạng thái hòa bình (nếu không muốn nói là khắc nhau từ đầu đến đuôi).

Từ bé, trong khi ông anh Chut (Sunny Suwanmethanon) quá đỗi bình thường: học hành làng nhàng, chuyên gia điểm F, mê truyện tranh, thích bóng chày nhưng làm gì cũng dở thì cô em Jane (Urassaya Sperbund) lại quá xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Từ học hành cho đến thể thao, thậm chí là ngoài hình xinh đẹp và khuôn mặt sắc sảo cũng ăn đứt ông anh trai cà lơ phất phơ kia.

Nếu hỏi Chut rằng anh có bị đả kích về sự xuất sắc của Jane không? Câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng anh đã quen thuộc nó như hơi thở. Có lẽ cũng chính vì vậy mà khán giả mới được chứng kiến nhiều phen "đối đầu" thú vị giữa hai anh em nhà này như vậy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, à không, phải nói là "lời sắc như dao thì cũng có mặt trơ như thớt" mới đúng. Jane cứ việc buông lời mỉa mai, còn Chut chẳng ngại thách thức. Chỉ có điều hậu quả bị cô em gái "chơi khăm" lại thì thật không dễ chịu chút nào.

Này “Ông anh trời đánh”, chúng ta có thể giận nhau nhưng đừng bao giờ từ bỏ nhau nhé! - Ảnh 3.

Ngay đầu phim, khán giả đã được nhiều phen cười té ghế trước bao màn đấu đá của anh em nhà này. Từ quả cô em gái cho ông anh ngủ đêm trong xe hơi, đến quả anh trai "phá bĩnh" em gái hẹn hò, dọa con trai nhà người ta chạy mất dép thì quả thực khó đỡ, lại cả trò cô em trái khoáy dán bồn cầu lại bằng băng keo để ông anh tức phát điên vì không thể… giải quyết. Thế đó, cứ nhìn cách anh em Chut và Jane "quan tâm" đến nhau trong phim là bất cứ ai ngồi trước màn ảnh rộng cũng không nhịn được cười. Có lẽ nào nam diễn viên Sunny lại là "người anh kiếp trước" của Yaya không? Không thì tại sao hai người họ, kẻ tung- người hứng trong vai Chut và Jane lại có thể ăn ý như vậy? Cứ như thể họ đã là anh em với nhau cả chục năm rồi.

Này “Ông anh trời đánh”, chúng ta có thể giận nhau nhưng đừng bao giờ từ bỏ nhau nhé! - Ảnh 4.

Mỗi ngày ở nhà Chut và Jane đều nhộn nhịp như vậy đấy. Nhưng rồi đến một ngày ngôi nhà của cả hai đã không còn nghe thấy những tiếng cười hay những màn đấu khẩu quen thuộc. Nó chỉ còn thấy những ánh mắt thất vọng và những lời nhắn các mẩu giấy nhớ. Và đến một ngày khác, Jane buồn bực thốt ra trong làn nước mắt - "Anh đã bao giờ xứng đáng là một người anh trai?"; còn Chut chỉ im lặng, thất thần và quay lưng đi. Từ đó, ngôi nhà chỉ còn lại một người...

Liệu điều gì đã xảy ra giữa họ? Phải chăng là Chut tức giận vì bị công ty cho thôi việc bởi đối tác là công ty của Jane đã chỉ trích anh? Hay Jane đã không còn chịu nổi Chut khi cho rằng anh đã một lần nữa, làm trò khiến cô mất mặt và phá hỏng cả buổi gặp mặt của cô với gia đình người cô yêu? Hay còn điều gì Chut đã không thể cất thành lời, giống như những bí mật anh luôn cất giấu đi mỗi khi anh đứng trước em gái mình?

Này “Ông anh trời đánh”, chúng ta có thể giận nhau nhưng đừng bao giờ từ bỏ nhau nhé! - Ảnh 5.

Mối tình với chàng trai Nhật - Moji (Nichkhun) có phải là nguyên nhân khiến hai anh em Chut và Jane xung đột?

Có thể nói, nếu như Jane hoàn hảo và rạng rỡ như mặt trời trên cao thì anh trai Chut của cô chẳng khác nào cái cây dưới mặt đất, ngày ngày chỉ có thể ngẩng lên nhìn trời mà chẳng bao giờ vươn tới nơi. Ấy vậy mà "cái cây" kia lại phải ngày ngày tháng tháng buộc phải ở chung với "mặt trời", và hậu quả tất yếu - đó là bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi. Chut chưa bao giờ cảm thấy mình có thể tự tin đứng thẳng trước mặt em gái anh - dù họ cách nhau hẳn 5 tuổi.

Điều này phần nào làm sáng tỏ thái độ bàng quan, bất cần mọi thứ ở anh: ăn uống tạm bợ - thì có sao?; bừa bộn, ở dơ ư? - cũng chẳng cần quan tâm; lôi thôi lếch thếch à? - cũng chẳng vấn đề;... Bởi tất cả đều đã có "mẹ trẻ" Jane lo và bởi dù anh có làm gì đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn là cái bóng vật vờ sẽ mất tăm mất tích trước hào quang của cô em gái.

Này “Ông anh trời đánh”, chúng ta có thể giận nhau nhưng đừng bao giờ từ bỏ nhau nhé! - Ảnh 6.

Nhân vật Chut là một vai diễn không hề xuề xòa như những gì mà nhân vật ấy thể hiện ra bên ngoài. Chut có nội tâm và anh đã giấu kín nó đằng sau vẻ bất cần của mình. Thế nên, ngay cả Jane cũng không hề phát hiện ra rằng anh trai của cô cũng luôn lo lắng cho cô nhưng không có cách nào thể hiện rõ ràng. Và điều này đã được Sunny - nam diễn viên ăn khách bậc nhất xứ sở Chùa Vàng khắc họa một cách tài tình.

Khi thì anh là một Chut tinh tướng và bất cần, có khi lại là một ông anh "bất lực" trước em gái mình, có lúc lại mang tâm trạng của một người đàn ông trưởng thành như tự ti về sự thất bại của bản thân,... Dù ở bất kì trạng thái nào, Sunny cũng lột tả được thần thái cũng như biểu cảm của nhân vật. Chính vì lẽ đó, ngay cả khi đạo diễn phim không cho nhân vật này có nhiều phân cảnh đặc tả tâm lý thì người xem vẫn tinh ý nhận ra được những diễn biến thay đổi trong tâm trạng và suy nghĩ của Chut.

Về phía Yaya, kinh nghiệm diễn xuất từ những bộ phim truyền hình có tiếng là quá đủ để vai Jane mạnh mẽ và cá tính không thể làm khó được cô. Với vẻ ngoài xinh đẹp và khuôn mặt rạng rỡ xen lẫn vẻ lạnh lùng như nữ thần mặt trăng, Yaya đã có sẵn lợi thế khi vào vai cô em gái "mặt trời". Cộng thêm khả năng biểu cảm tốt, từ vẻ mặt đến ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể,... tất cả đã được nữ diễn viên sinh năm 1993 vận dụng cực ổn khi vào vai này.

Này “Ông anh trời đánh”, chúng ta có thể giận nhau nhưng đừng bao giờ từ bỏ nhau nhé! - Ảnh 7.

Tuy nhiên, có lẽ đạo diễn hơi ưu ái khi cho "em gái" có nhiều đoạn để bộc bạch suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình nên vô hình chung, họ không có cảm giác cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ của nhân vật này để đào sâu về tâm lý nhân vật.

Chủ đề không mới nhưng cách khai thác lại rất tài tình, cộng thêm dàn diễn viên vừa có thực lực lại không hề kém tiếng chút nào, đặc biệt còn có chàng "con rể quốc dân" Nickhun góp mặt trong phim, Ông anh trời đánh có thừa sức hấp dẫn để lôi kéo khán giả ra rạp.

Phim được khởi chiếu từ ngày 6/7/2018.

Chia sẻ