Với những sản phẩm tiện lợi này, chị em không cần mất công sơ chế, nấu nướng mà vẫn có được mâm cơm Tết tươm tất chỉ trong phút mốt, đảm bảo được mẹ chồng khen đảm đang.
Từ ngày con trai nằm viện, mẹ chồng hay phàn nàn với mọi người rằng: "Con dâu nhà tôi vô tâm, chỉ biết đến tiền, chồng con ốm đau như thế mà nó không đoái hoài".
Đang say sưa "khẩu nghiệp", bất chợt Nhung nhìn ra phía cửa thấy mẹ chồng mình đứng đó, mặt Nhung tái nhợt, điện thoại rơi xuống chân mà run không nhặt lên nổi.
Mẹ chồng mắng, My chỉ biết tủi thân ôm con quay mặt vào tường lau nước mắt. Trung ngồi bên bực quá đứng phắt dạy bảo...
Những lời bà Lan nói ra lần này đúng là giọt nước làm tràn ly, không nhẫn nhịn được hơn, Phương ngẩng đầu đáp lại...
Thu cười nhạt. Có lẽ đây là một dịp phù hợp để cô giúp mẹ chồng hiểu ra vài điều.
Nghe mẹ chồng nói: "Người ta cũng chửa, cũng đẻ, có ai khó chiều như nó không? Mẹ nấu món gì cũng chê không ăn. Suốt ngày kêu đau bụng rồi nằm nghỉ", Hương chỉ biết khóc thầm.
Lúc lâu sau, cô nhấc máy gọi cho bố, bảo ông đừng làm thủ tục sang tên cho vợ chồng cô vội, cứ để tên ông bà như cũ đã.
Cô biết bà vốn không ưa mình, nhưng chẳng nghĩ được cháu nội của bà mới được 15 ngày, vẫn còn đỏ hỏn mà bà đã nhẫn tâm đuổi mẹ con cô đi.
Chi bấm bụng cười, đáng đời lắm. Mẹ con gu thẩm mỹ kém còn suốt ngày chê bai người khác.