Nam danh hài cả nước biết mặt bị một ông chủ "ép" công khai giới tính

Tùng Ninh,
Chia sẻ

"Tôi bị anh Vân Sơn ép" – Hoài Tâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Hoài Tâm đã lần đầu tiên công khai giới tính của mình sau khi bị nam nghệ sĩ là ông chủ trung tâm lớn Vân Sơn hỏi thẳng.

Nam danh hài cả nước biết mặt bị một ông chủ "ép" công khai giới tính- Ảnh 1.

Hoài Tâm và Vân Sơn

Hoài Tâm nói: "Hình như là chỉ ở chương trình này của anh Vân Sơn tôi mới lần đầu dám công khai giới tính. Tôi bị anh Vân Sơn ép.

Từ bao nhiêu năm nay, tôi không bao giờ giấu diếm giới tính. Ai hỏi thì tôi nói nhưng tôi không tự nhiên lên chương trình nói như thế này.

Tôi còn có một điều hãnh diện, rằng bạn bè cũ cấp ba của tôi tới giờ mỗi lần đi du lịch là chỉ ngủ chung với tôi thôi. Nguyên một đám đều nằm với nhau ôn lại kỷ niệm hồi xưa. Như vậy tôi vừa được nằm với nguyên đám bạn gái, lại vừa được nằm với nguyên đám bạn trai. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui.

Vân Sơn bày tỏ: "Tôi rất nể phục Hoài Tâm vì dám công khai giới tính của mình. Nhiều người lộ hẳn ra ngoài rồi nhưng vẫn giấu diếm. Hoài Tâm thì dám sống thật với chính mình, dám đối diện với sự thật. Đây là một sự can đảm không phải ai cũng làm được.

Nam danh hài cả nước biết mặt bị một ông chủ "ép" công khai giới tính- Ảnh 2.

Với lại, giới tính không có gì xấu. Trời sinh mình ra như vậy, sinh nam, sinh nữ và sinh thêm giới tính thứ ba, đâu có gì. Tôi nghe nói, khi đi show là Hoài Tâm ngủ chung phòng với Hồng Đào".

Hoài Tâm nghe vậy liền tiết lộ: "Tôi đi show với chị Hồng Đào, Việt Hương hay bất cứ nghệ sĩ nữ nào cũng ngủ chung hết. Chị Hồng Đào còn khó ngủ và hỏi tôi sao dễ ngủ đến thế".

Tiếp đó, Hoài Tâm chia sẻ thêm về giới tính của mình: "Tới năm 12 tuổi, tôi bắt đầu nhận thức được về bản thân mình, còn lúc nhỏ thì không, chỉ biết người ta trêu chọc mình thôi. Lúc tôi học lớp 7, thấy bạn bè có thái độ khác với mình, tôi mới bỏ những môn nữ tính như nhảy dây, banh đũa.

Tôi bị áp lực bởi bạn bè nên bỏ những môn đó. Tới khi qua Mỹ, tôi cũng giấu hết bản thân mình đi.

Mãi đến năm 20 tuổi, tôi đi làm, có tiền mới nhận thức lại về bản thân. Thời gian rảnh, tôi vào thư viện tìm kiếm xem giới tính thứ ba là gì. Tôi tự coi và đọc rất nhiều sách tiếng Anh về giới tính thứ ba. Tôi tự thấy ok và có thêm một số kiến thức trong đầu".

Chia sẻ