Nam ca sĩ buôn bất động sản, mua cả khách sạn để ở, vợ đột quỵ nên buông hết
“Giờ tôi chỉ đi hát và bán bánh mì. Tôi buông hết” – Dương Ngọc Thái nói.
Vừa qua, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà Dương Ngọc Thái và vô cùng choáng váng khi thấy nam ca sĩ cùng vợ con đang sống trong một căn nhà 6 tầng trị giá hàng chục tỷ nằm ở mặt tiền trung tâm TP.HCM.

Dương Ngọc Thái và vợ
Dương Ngọc Thái tiết lộ, căn nhà này ban đầu vốn là một khách sạn nhưng anh mua về để ở.
Anh dành riêng tầng trên cùng làm nơi tu tập, thờ Phật, mỗi tháng dành ra từ 5 tới 10 ngày lên đó khóa trái cửa, tự cách li với xã hội, không dùng điện thoại, không gặp vợ con. Trong thời gian đó, anh buông bỏ hết mọi thứ, chuyên tâm tịnh thiền, nghe Phật pháp, tụng kinh.
Anh nói: “Trước đây tôi làm đủ thứ, ôm đủ thứ, buôn bất động sản rồi làm nhiều công việc khác. Giờ tôi chỉ đi hát và bán bánh mì. Tôi buông hết”.
Được biết, Dương Ngọc Thái mới mở một thương hiệu bánh mì chay ăn khách, có tới 50 điểm nhượng quyền trên khắp cả nước.

Vợ Dương Ngọc Thái là ca sĩ Triệu Ái Vy cũng tâm sự, cô từng ôm rất nhiều việc một lúc, làm việc tới kiệt sức, suy nhược cơ thể và bị đột quỵ. Từ đó, cô nhận ra sức khỏe mới là quan trọng nhất và buông bỏ mọi thứ.
Cô nói: “Người tôi từ 52kg xuống còn 45kg. Hai mắt tôi cứ trố ra, nhìn ghê lắm. Tôi biết là mình bị đột quỵ rồi, ghê lắm.
Từ đó, tôi nhận ra sức khỏe là quan trọng. Tôi bỏ hết mọi thứ. Trước đó, một tay tôi ôm đồm hết, nắm hết mọi việc trong nhà. Dù có người phụ nhưng lúc nào tôi cũng thấy không vừa lòng tôi.
Tất cả mọi thứ đểu vào tay tôi hết. Nhìn tôi vậy thôi nhưng tôi làm hết mọi việc. Tôi kỹ tính lắm nên tôi cực, vất vả. Sau khi đột quỵ, tôi buông hết.
Bác sĩ nói tôi bị kiệt sức, rối loạn lo âu nên không ngủ được. Tôi thấy mình như bà già, nằm xuống nhưng không ngủ nổi, cứ nhìn lên trần nhà tới 3 giờ sáng.
Trong khi đó, tôi nhìn sang chồng mình cứ phơi phới, vui vẻ, chẳng lo nghĩ gì vì anh ấy đã học cách buông bỏ”.
Đạo diễn Khương Dừa nhận định: “Bây giờ các anh chị ca nghệ sĩ đều phải kinh doanh, buôn bán, làm thêm việc nọ việc kia mới có thu nhập, kinh tế. Trong khi đó, hồi xưa các cô chú anh chị chỉ đi hát nên kinh tế khó khăn”.