Mứt Tết từng là món "must have" của mọi gia đình. Tuy nhiên, lượng đồ bên trong khác xa hình minh họa khiến người tiêu dùng ngán ngẩm.
Chẳng biết cô gái trên đã để quên khâu nào mà khiến mứt dừa đặc quánh tạo thành những mảng lớn có màu nâu cánh gián sậm trông như quá lửa.
Ngoài bánh chưng xanh, câu đối đỏ, cành mai vàng thì mứt cũng là một món không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam.
Mặc dù đây là những món ăn quen thuộc và ngon miệng nhưng mẹ cũng nên kiềm chế, không ăn vô tội vạ.
Với Châu, cô nàng có rất nhiều bí quyết chọn khay lẫn đồ ăn trên bàn tiếp khách ngày Tết để ai nấy đến chơi đều vui vẻ và cảm thấy thoải mái.
Chán những mẫu khay mứt Tết kiểu cổ truyền, chị em đang kháo nhau lên chợ mạng đặt mua những kiểu khay phong cách hiện đại bắt mắt này.
Những hộp mứt Tết này khi mở ra luôn tạo cho người ta cảm giác hơi ức chế nhưng lại rất buồn cười.
Nếu ai đó hỏi "vị Tết trong ký ức bạn nhớ nhất là gì" thì với tôi đó là… mứt. Vì tôi là một 8x mê đồ ngọt, nhớ tuổi thơ, nhớ những hạt trứng chim và những sợi dừa thật dài, hạt mứt sen thật đẫm vị Tết. Thứ vị tôi định nghĩa đó là… hạnh phúc.
Đến hẹn lại lên, cứ gần Tết là các chị các mẹ lại nô nức rủ nhau làm mứt dừa handmade. Tuy nhiên, có công thức là một chuyện, ra sản phẩm gì lại là chuyện khác!
Tâm chồng tôi vốn không bao giờ mua đồ gì cho gia đình. Thế nên, hôm vừa rồi anh mua hẳn 5kg mứt dừa ăn Tết thì tôi không khỏi sửng sốt.