Mượn truyền thuyết xưa, Heo Năm Móng vén màn góc khuất tâm linh thời hiện đại

Quang Vũ,

Không chỉ dừng lại ở yếu tố kinh dị tâm linh, Heo Năm Móng dần hé lộ những góc tối của con người, nơi niềm tin có thể bị trục lợi, nơi tình yêu sai cách có thể dung dưỡng ra ma quỷ. Bộ phim gợi hứng thú và gây ám ảnh khi đan cài yếu tố kinh dị với mặt tối xã hội, bi kịch đạo đức.

Từ một truyền thuyết dân gian xưa

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về heo năm móng và Cô Năm Hợi, phim "Heo Năm Móng" đặt ra câu hỏi về ranh giới mong manh giữa tín ngưỡng và mê tín trong đời sống đương đại thông qua chuyến hành trình của nhóm Youtuber từ kênh "Người Chết Kể Chuyện" - một kênh chuyên khai thác chủ đề tâm linh, bắt ma, săn quỷ được dẫn dắt bởi Khải (Võ Tấn Phát).

Mượn truyền thuyết xưa, Heo Năm Móng vén màn góc khuất tâm linh thời hiện đại- Ảnh 1.

Và truyền thuyết về heo năm móng, Cô Năm Hợi khiến Khải (Võ Tấn Phát) hứng thú. Với "kỹ năng" săn nội dung hút người xem và dễ dàng xin được tiền ủng hộ, Khải đánh hơi rằng nội dung về Cô Năm Hợi có thể giúp kênh của mình nổi tiếng hơn, Khải liền cùng cộng sự của mình là Ti (Phương Duyên) lên đường đến Trà Vinh. Ở đó, Khải được một nhà sáng tạo nội dung "gà mờ", đồng thời cũng là dân địa phương là Toàn (Uy Trần) làm "thổ địa" dẫn đi khám phá miếu Ông Tà - nơi được tương truyền có mộ heo năm móng, rất linh, người dân quanh vùng vẫn thường xuyên đến cúng bái và làm lễ.

Mượn truyền thuyết xưa, Heo Năm Móng vén màn góc khuất tâm linh thời hiện đại- Ảnh 2.

Sống ngay cạnh miếu Ông Tà là nhà bà Thu (NS Thanh Thuỷ). Do vị trí thuận lợi, bà Thu buôn bán các vật phẩm, đồ dùng thường được dùng khi người ta làm lễ dâng lên Cô Năm Hợi. Làm ăn khấm khá nên nhà bà có của ăn của để. Khi Khải ghé đến miếu Ông Tà, vừa vặn nhà bà Thu cũng đang mở tiệc mừng con trai từ nước ngoài trở về. Anh ta tên Chí (Trần Ngọc Vàng), nhiều năm trước đi nước ngoài và lấy vợ, nay mới về thăm nhà cùng cô vợ Việt Kiều - Jennifer (NSƯT Ốc Thanh Vân) và con gái Rose (bé Bồ Câu).

"Dựng thần bán thánh"

Khai thác yếu tố kinh dị tâm linh, "Heo Năm Móng" dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội "hù" khán giả bằng một số thủ thuật biết rằng là quen thuộc nhưng vẫn luôn có tác dụng. Đó là bóng người con gái bí ẩn lướt qua trong đêm, ẩn hiện ở một góc nhà, lấp ló trong một góc khuất, chực chờ có thể nhảy xổ ra và khiến người ta hoảng hồn bạt vía bất cứ lúc nào. Nhưng đó chỉ là một bài hát lót, một món khai vị, để chờ đợi khoảnh khắc sân khấu chính được kéo màn, món chính được dọn lên.

Mượn truyền thuyết xưa, Heo Năm Móng vén màn góc khuất tâm linh thời hiện đại- Ảnh 3.

Mượn câu chuyện truyền thuyết dân gian xưa, "Heo Năm Móng" đã đi thẳng vào một vùng tối quen thuộc, một vấn nạn đến thời hiện đại vẫn là vấn đề nhức nhối. Đó là chỉ ra lằn ranh mong manh giữa niềm tin và mê tín, lợi dụng niềm tin của con người để trục lợi, nạn buôn thần bán thánh, tạo ra thần linh rồi dùng thần linh để thao túng và kiếm chác. Khai thác chủ đề "nhạy cảm" nhưng "Heo Năm Móng" đã xử lý khéo léo và tinh tế trong việc phê phán những kẻ buôn thần bán thánh nhưng vẫn mang tinh thần tôn trọng các tín ngưỡng và tập tục của địa phương.

Tình yêu sai trái dung dưỡng một con quỷ

Không chỉ có nạn buôn thần bán thánh, "Heo Năm Móng" còn khiến khán giả sửng sốt và bàng hoàng hơn khi "quật mộ" Cô Năm Hợi. Hành động ấy không chỉ vạch trần một lời nói dối về niềm tin mà còn xé toạc những lời dối trá khác chồng chéo lên nhau. Chúng che đậy về một tội ác khủng khiếp xảy ra trong quá khứ mà khi sự thật được lộ ra, người ta sẽ thấy rằng điều đáng sợ nhất luôn luôn là mặt tối của con người chứ không phải một truyền thuyết xa xưa.

Nếu chỉ dừng lại ở việc kể một câu chuyện kinh dị tâm linh, "Heo Năm Móng" có thể vẫn sẽ là một phim đủ thu hút khán giả, nhưng chắc chắn sẽ không thể khiến họ bàn tán về những gì đã được chứng kiến. Thông qua câu chuyện của riêng các nhân vật, hé lộ những bí mật kinh hoàng mà họ đang nắm giữ, chứng kiến những gì đã xảy ra trong quá khứ cùng vòng tròn nghiệp quả, "Heo Năm Móng" đã giúp câu chuyện của mình có một sức nặng và chắc chắn trở nên đáng nhớ hơn.

Mượn truyền thuyết xưa, Heo Năm Móng vén màn góc khuất tâm linh thời hiện đại- Ảnh 4.

Tình yêu có thể bảo vệ và nâng đỡ cho chúng ta, khiến chúng ta muốn sống tốt và trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn. Nhưng tình yêu, một khi trở nên quá bảo bọc và mù quáng, dần dần lại trở thành môi trường tốt nhất để dung dưỡng - nhẹ thì là một kẻ có tính nết xấu, nặng thì có thể sinh ra một con quỷ. Và đó dường như là điểm đáng sợ nhất mà "Heo Năm Móng" muốn khán giả ghi nhớ, bởi quỷ mà đeo mặt nạ da người ẩn mình giữa đám đông, chúng ta làm sao biết được nó đi đường nào để mà tránh.

"Heo Năm Móng" - Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết huyền bí nhất về linh dị heo 5 móng trong văn hóa Nam Bộ, đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Chia sẻ