Muốn quay về quá khứ quá: Khung cảnh sân trường dưới cơn mưa lớn, thanh xuân đẹp nhất là lúc này!
Khoảnh khắc này với mỗi người có lẽ sẽ là ký ức trong trẻo nhất của một thời áo trắng.
Có một thứ mang tên "thanh xuân", không mua được bằng tiền, chẳng thể giữ lại mãi mãi, chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả trái tim và khắc ghi bằng những kỷ niệm không bao giờ phai. Mới đây, một đoạn video ngắn được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội đã khiến hàng ngàn người rưng rưng, như thể chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả một thời học trò bỗng ùa về đầy vẹn nguyên, sống động và rực rỡ như ngày nào.
Không có cảnh nước mắt rơi đầy xúc động, cũng chẳng cần sân khấu hoành tráng hay lời phát biểu dài dòng, đoạn video ghi lại khoảnh khắc "náo loạn" theo cách đáng yêu nhất: các bạn học sinh ùa ra sân, cùng nhau tắm mưa trong ngày tổng kết năm học. Một cơn mưa hè bất chợt, thay vì làm ai đó phải cau mày hay tìm chỗ trú, lại trở thành chất xúc tác cho màn chia tay tuổi học trò đậm chất điện ảnh.
Khoảnh khắc "náo loạn" theo cách đáng yêu nhất của các bạn học sinh ngày tổng kết.
Dưới cơn mưa rào mát lạnh giữa cái nắng oi bức của mùa hè, những gương mặt lấm lem nước nhưng ánh mắt thì sáng rực niềm vui. Có nhóm học sinh nô đùa chạy khắp sân, có nhóm ngồi tụ lại ký tên, viết lời nhắn lên áo - một "thủ tục" không thể thiếu mỗi mùa chia tay. Mỗi dòng chữ là một lời chúc, một câu hứa, hay chỉ đơn giản là một cái tên, để khi nhìn lại vẫn có thể nhớ đã từng thuộc về một tập thể như thế.


Cơn mưa bất chợt đầu hạ vô tình trở thành chất xúc tác cho màn chia tay tuổi học trò đậm chất điện ảnh.
Dưới phần bình luận, hàng nghìn cư dân mạng thi nhau chia sẻ:
- Luỵ cấp 2, cấp 3 đến mức tối ngày nào cũng ngủ mơ thấy mình còn đi học. Mỗi lần mơ là ko bao giờ muốn dậy.
- Cách đây hơn 10 năm cũng đc tận hưởng cảm giác giác này, giờ nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi ghê!
- Và 20 năm sau lại ngồi tiếc khoảnh khắc này cho xem. Trẻ thơ thì muốn làm người lớn, còn người lớn thì lại luôn muốn trở về làm trẻ thơ.
- Tôi đã khóc như mưa trong ngày chia tay lớp 12. Cảm giác đứng giữa sân trường ướt mưa mà thấy ấm lòng lắm, vì biết đây là lần cuối được gọi nhau là bạn cùng lớp.
Chỉ một đoạn video ngắn ngủi nhưng gom đủ "chất liệu" của tuổi học trò: vui vẻ, tự do, hết mình và đậm chất kỷ niệm. Dù mỗi thế hệ học sinh sẽ có cách chia tay riêng, nhưng cảm xúc thì chưa bao giờ đổi khác.
Sau những trận cười dưới mưa ấy, các bạn học sinh lớp 9 sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp, học sinh lớp 12 thì chính thức bước vào chặng "nước rút" của 12 năm đèn sách - kỳ thi tốt nghiệp THPT, được xem là bước ngoặt quan trọng để mở ra cánh cửa tương lai. Dù là kỳ thi nào, thì đây cũng đều là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, khép lại một chương cũ và mở ra hành trình mới.
Chặng đường phía trước có thể sẽ rất áp lực bởi chuyện học hành, ôn luyện, thi cử, điểm số,... Nhưng chắc chắn, hình ảnh cùng bạn bè nhảy múa dưới mưa, cái ôm giữa sân trường, tiếng hát cất lên trong giây phút cuối cùng sẽ là thứ tiếp thêm động lực để các sĩ tử vững vàng tiến bước.
Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ cầm tay bố mẹ bước vào lớp 1, giờ đây, hành trình ấy đang chạm tới đoạn cuối. Mỗi học sinh sẽ mang theo mình một cuốn phim riêng về tuổi học trò, với đầy ắp những khuôn mặt thân quen, những ngày tháng ngập tiếng cười và cả những lần nước mắt lén rơi sau giờ tan học.
Chia tay không phải là kết thúc, mà là lời chào cho một hành trình mới. Dù sau này có trưởng thành đến đâu, có rẽ sang những lối đi khác biệt, thì chắc chắn, những ngày tháng học trò với sân trường, bảng đen, hàng ghế đá và cả cơn mưa mùa hạ ấy vẫn sẽ mãi là ký ức thanh xuân trong trẻo nhất, đẹp nhất và không thể tua lại lần hai.