Mùa thu Hà Nội đừng lười nhác ru rú trong nhà, diện lên một chút ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em

Lynk, ảnh: Mycoi,
Chia sẻ

Nếu đã chán những quán cafe quen bon chen phát mệt ở Hà Nội, hãy thử ghé thăm 3 tiệm cafe mới tinh tươm này xem, đảm bảo rất hợp với mùa thu và sở thích sống ảo của các nàng.

Những ngày này, Hà Nội cứ vừa lạ vừa quen, kệ cho người ta nhăn mặt cau mày vì khói bụi thì đâu đó vẫn có chút hương thu len lỏi vào sâu trong xúc cảm của mỗi người. Năm nào mà chẳng có mùa thu, chỉ là đến sớm hay là muộn đôi chút, nhưng chưa từng có ai bảo chán ghét mùa thu mà toàn thấy háo hức mong đợi để được loanh quanh phố xá hít hà mùi hoa sữa thoang thoảng, ăn những món thuộc về riêng mùa thu, và ngồi cafe hẹn hò với người thương của mình.

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 1.

Ở Hà Nội có nhiều nơi để "trốn" lắm, cafe hàng quán phải gọi là nhan nhản, rất nhiều chỗ độc đáo, đẹp lạ và thu hút khách ghé chơi. Thế nhưng, không phải quán nào cũng hợp với mùa thu, gợi cảm hứng chill với nắng vàng hanh hao và có nhiều góc "sống ảo". Sợ bon chen đông đúc và ồn ào khi đến những quán nổi tiếng quen thuộc? Đừng lo, hãy ghé thử 3 tiệm mới toanh này xem, đảm bảo sẽ khiến chị em mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên.

Cảnh báo: hình ảnh trong series "sống ảo" dưới đây ngoài đời thực còn đẹp hơn nhé các nàng, ai bảo cứ ảnh mạng là không tin được, cuối tuần rồi, dạo chơi thôi!

Laika Coffee 18 Hàng Cót

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 2.

Quán cafe vintage đậm chất thu, vừa mang nét cổ điển Hà Nội vừa có chút lãng mạn Hội An.

"Bắt sóng" chuẩn theo xu hướng cafe vỉa hè bình dân nhưng vẫn trang trí đẹp và nằm ở vị trí giao Hàng Cót - Hàng Mã khá dễ tìm, tiệm cafe có cái tên xinh xắn như một nàng thơ này là địa chỉ yêu thích của rất đông bạn trẻ Hà Nội. Mà đâu chỉ có thanh niên, cứ buổi sớm hoặc chiều tà, ghé Laika kiểu gì cũng bắt gặp nhiều cụ già và các bác trung niên ngồi cafe đọc báo, thảnh thơi trò chuyện bên ly trà chiều, nhã nhặn và đậm chất Hà Nội xưa.

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 3.

Những góc trang trí kỳ công và đẹp mắt ở Laika.

Quán được trang trí theo phong cách vintage, có menu đồ uống khá phong phú từ cafe cho đến trà - nước hoa quả, kèm cả bánh mì, bánh ngọt nên không khó để chiều theo sở thích của chị em. Cả 4 tầng đều có vô số góc sống ảo, với điểm nhấn là những bức tranh tường vẽ trên nền vàng y như một Hà Nội thu nhỏ, bàn ghế kiểu bao cấp và hàng loạt đồ vật trang trí từ thập niên 90. Không gian quán rất thoáng, 2 mặt quay ra phố cổ, bạn có thể dành cả buổi ngắm nhịp sống hối hả xung quanh.

Điều thú vị hút khách nhất ở Laika chính là chiếc ban công ở trên tầng 4 có view nhìn thẳng xuống đường ray phía dưới, chịu khó để ý giờ ngồi uống cafe là kiểu gì cũng chụp được một bức "sống ảo" để đời khi đoàn tàu Bắc - Nam chạy qua.

Quán cafe có góc ngắm độc đáo xuống đoạn đường sắt cũ kỹ chạy dọc phố Phùng Hưng.

Không chỉ thế, hoàng hôn ở nơi này cũng rất đẹp, toàn bộ ban công đều là không gian mở ngoài trời, có cả đèn lung linh buổi tối nữa. Chỉ cần một chiếc điện thoại có 1001 phần mềm và một bạn đồng hành có tâm, những bức hình đẹp mê mẩn sẽ nằm trong tay chị em ngay lập tức tại Laika!

Lofita tầng 5 số 14-16 Ấu Triệu

Nếu ghé thăm quán cafe có view đẹp nhất khu Nhà Thờ Lớn này lần đầu tiên, rất có thể bạn sẽ bị lạc, hoặc bị nhầm lẫn với chỗ khác, bởi đường lên Lofita hơi "phiêu lưu". Mặc dù có tấm biển nho nhỏ ghi tên dưới tầng 1, nhưng bạn rất dễ bỏ qua vì lối vào trùng với một hostel.

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 7.

Diện tích không rộng lắm nhưng Lofita vẫn rất thoáng mát vì nằm trên tầng 5.

Nhân viên của Lofita luôn chờ sẵn ở dưới đường để giữ xe và hướng dẫn cho bạn. Đi qua quầy lễ tân của hostel, vào thang máy bấm tầng 5, sau đó tiếp tục đi bộ lên tầng 6, bạn sẽ thấy tên Lofita nhấp nháy đầy sắc màu hiện đại đón chào mình.

Quán có cả chỗ ngồi điều hòa mát rượi bên trong nhà dành cho những người không chịu được nóng, và khu ngoài trời đối diện thẳng với tháp chuông Nhà Hát Lớn, nơi được check in nhiều nhất tại Lofita. Chiếc ban công dài với dãy ghế cao như quầy bar sẽ mang lại cho bạn cảm giác cực chill khi ghé thăm Lofita vào một cuối tuần mùa thu ngập nắng, cảm giác như với tay ra là chạm được vào nhà thờ, thú vị quá đi chứ.

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 8.

Mùa thu Hà Nội đừng lười nhác ru rú trong nhà, diện lên một chút ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 9.

Góc view đắt giá nhất Lofita, nơi cho ra đời hàng nghìn bức hình "sống ảo" sang chảnh.

Ở đây có các món đồ uống được pha chế hiện đại cùng list món ăn lạ mắt và hương vị cũng độc đáo. Tuy giá cả trung bình cho 1 món khá cao, từ 50-60k trở lên, song vẫn hợp với ví tiền số đông và xét đến việc sở hữu một lố hình sang chảnh ngay sát Nhà Thờ Lớn thì ai cũng khẳng định là xứng đáng! Lời nhắn nho nhỏ dành cho các nàng đó là nên ghé Lofita vào buổi tối, mọi thứ sẽ lung linh đẹp đẽ gấp trăm lần ban ngày.

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 10.

Athena 57 Trung Hòa

Nếu không muốn bon chen tận trên khu phố cổ thì hít thở không khí trong lành yên tĩnh tại Athena là một gợi ý không tồi. Nằm ở khu vực khá sầm uất giữa phố Trung Hòa, với diện tích 3 tầng rộng rãi, tiệm cafe mới toanh này vẫn còn lạ lẫm với nhiều chị em. Song, nếu ghé thăm Athena những ngày này, đã kịp thấy rất đông bạn trẻ kéo nhau đến thưởng thức đồ uống và chụp ảnh khắp mọi ngóc ngách trong quán.

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 11.

Đông khách nhưng không ai làm phiền đến ai, quán còn có cả giá sách khổng lồ với nhiều thể loại khác nhau, hợp để các nàng tìm một góc riêng êm ái tận hưởng mùa thu đang dịu dàng trôi qua.

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 12.

Tiệm cafe mới mở ở Trung Hòa sở hữu nhiều góc trang trí vừa đẹp vừa nhẹ nhàng, rất hợp để chị em ghé chơi, trò chuyện, chụp ảnh.

Với biểu tượng nữ thần chiến binh Athena nổi bật, style trang trí tại quán chủ yếu là tân cổ điển. Tầng nào cũng có những bức tranh tường khổ lớn vô cùng ấn tượng, được vẽ theo phong cách thần thoại Hy Lạp. Quán còn phân chia ra nhiều phòng với số lượng chỗ ngồi khác nhau, phù hợp với cả nhóm đông đúc hoặc đôi lứa hẹn hò riêng tư bên những ô cửa kính lãng mạn nhìn ra ngoài trời.

Sớm mùa thu đừng vội buồn ngủ, mặc váy xinh ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 14.

Rất nhiều điểm ấn tượng ở đây khiến Athena được dự đoán sẽ hot trong thời gian tới.

Điểm cộng dành cho Athena là nhân viên xinh xắn, nhiệt tình, phục vụ nhanh, không gian quán sáng sủa, thơm tho, rộng rãi. Giá đồ uống khoảng 50-60k/ món, bánh ngọt 40k/ chiếc, hương vị ổn. Quán không cấm chó mèo nên các nàng có thể vô tư mang boss cưng lên ban công tầng 2-3 để chụp hình "sống ảo", còn gì tuyệt vời hơn phải không nào?

Mùa thu Hà Nội đừng lười nhác ru rú trong nhà, diện lên một chút ra phố rồi ghé ngay những tiệm cafe yêu đến phát hờn này đi chị em - Ảnh 18.

 

Chia sẻ