Nếu như vài năm trước, mua nhà vẫn còn mang tâm lý “cứ mua là không sai”, thì đến giai đoạn 2025-2026, rất nhiều gia đình đã bắt đầu nhìn lại quyết định của mình với sự dè dặt hơn hẳn. Không ít người thở phào vì đã kịp dừng lại trước khi xuống tiền.
Ba năm trước, khi ký hợp đồng mua căn hộ ở tầng cao nhất còn lại của dự án, tôi tin mình đã “lên đời”. View thoáng, ánh sáng ngập tràn, cảm giác đứng trên cao nhìn xuống thành phố khiến tôi thấy mình đã đi đúng một nước cờ lớn trong đời.
Chọn tầng cao hay thấp chưa hẳn quyết định chất lượng sống. Bởi theo kiến trúc sư dưới đây, “căn hộ vàng” để an cư phụ thuộc vào cả những yếu tố thường bị người mua nhà bỏ qua.
Ngày ký hợp đồng mua căn hộ ở tầng 27, tôi gần như bị “đánh gục” bởi tầm nhìn trước mắt. Thành phố trải dài bên dưới, ban công mở ra là bầu trời rộng, ban đêm đèn xe như dòng sông ánh sáng. Tôi tự nhủ: “Mình đã chọn đúng. Cao thế này thì sống mới đáng tiền”.
Nếu hỏi điều gì khiến tôi hối tiếc nhất trong vài năm gần đây, thì việc mua một căn hộ kiểu gác xép (loft) chỉ vì chạy theo trào lưu chắc chắn nằm trong top đầu.