Cùng một chiếc váy trắng, chỉ cần đổi từ mũ cói sang mũ lưỡi trai hay mũ bucket, diện mạo đã chuyển từ nữ tính, nghỉ dưỡng sang trẻ trung, năng động hoặc cá tính hơn hẳn.
Đứng trước nguy cơ vĩnh viễn mất đi thị lực, người phụ nữ dường như suy sụp hoàn toàn, quyết định đánh liều một phen để được nhìn ngắm thế giới lần cuối cùng…
“Sau khi phẫu thuật mắt phải cho bé NTGL (1 tuổi, ngụ Long An), các bác sĩ (BS) tiên lượng khả năng phục hồi thị lực của bệnh nhi rất thấp, thậmchí phải múc bỏ mắt vì vỡ nhãn cầu”.
Cô con gái đã gần 40 mà vẫn ngây dại như trẻ nhỏ, ngủ với ai mang thai cũng chẳng rõ. Ông bố mù chịu cảnh gà trống nuôi con bấy lâu, giờ phải đèo bòng thêm cháu ngoại..
Ngoài người vợ bị vật cứng đánh vào đầu, cả người chồng và ba người con đều bị axit làm chấn thương. Trong đó nạn nhân Trinh bị thương rất nặng vùng mắt, có nguy cơ mù loà.